Đến giờ cũng không hiểu sao hồi đó cứ nằng nặc đòi má phải mua cho bằng được Exciter. Nếu không mua thì không chịu đi học. Rồi cũng chính vì quá đam mê xe mà bỏ học. Nói như vậy không có nghĩa là chỉ mình tui có tội mà chiếc xe cũng có tội. Chắc ai có chung đam mê thì lúc nhìn mấy chiếc Ex độ mới thấm: Tấm ảnh này đẹp quá. Nhìn cách phối màu tem và các món đồ chơi mà thầm ngưỡng mộ chủ xe và những bác kỹ sư hẻm Chiếc Ex đi mâm Raider bị kìm kẹp giữa bộ đôi Ex bánh căm Trái hay phải? Không biết nên chọn xanh K&N hay chọn đỏ PlayBoy? Cùng là xanh nhưng mỗi em một vẻ Bánh căm hay bánh mâm? Chỉ có thể khen chứ không chê được Không hiểu sao em ở giữa lại cô đơn? Nhức đầu khi phải chọn giữa 3 anh Hoa đã có chủ Bạn có thích trái cây không? Đố bạn ngoài trái thanh long ra thì trong hình còn có trái gì? Thằng chụp hình tệ thật, chụp tấm hình dìm hàng chiếc xe Đem xe ra biển cho mau mục sườn Mấy tháng nay tập bo cua hoài mà vẫn chưa xong. Nguồn Hội đam mê Exciter