1. Biker chuyên nghiệp

    Xem Bà Tưng chia sẻ chuyện mấy thằng đi SH đeo kính Ray ban

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 13 Tháng tám 2014.

    Sáng nay, banh mắt ra là nghe Bà Tưng chia sẻ chuyện mấy thằng đi SH đeo kính Ray ban. Em Tưng viết dòng chia sẻ như này nè các bác: "…Câu chuyện của những nam thanh niên sành điệu và những cô học trò “hiện đại” cứ thế tiếp diễn."

    Bài gốc dưới đây:

    Tán mấy em cấp ba chỉ cần SH và đeo kính Ray-Ban
    “Nhìn mã anh thế này mày là con gái có đổ không? Chỉ cần SH đưa đón, Ray-Ban đeo, em nào chả thích”.

    Xem Ba Tung chia se chuyen may thang di SH deo kinh Ray ban
    Các anh dân chơi cho rằng, có xe SH là một thế mạnh rất lớn trong việc cưa gái
    (Ảnh minh họa)

    Một chiều chủ nhật đẹp trời, tôi lang thang mấy quán cóc vỉa hè. Tôi thường hay đến những quán vỉa hè gần trường cấp ba, vừa là để tìm về với tuổi học trò, vừa là để nắm bắt xu thế giới trẻ.

    Hai chiếc SH đỗ xịch trước quán. Đôi cặp kính Ray-Ban (kính tráng gương) của hai công tử sáng lóa cả một góc. Hai mái đầu nhuộm xanh, trắng, vẩy line sành điệu.

    Nhâm nhi li trà đá, tôi lắng nghe hai “công tử Bạc Liêu” bàn cách “cưa gái”.

    - Anh đang cưa con bé học lớp 10A2, xinh gái, mũi cao, da trắng. Anh chỉ có ngồi ở quán này, đá mắt liếc sang trêu ghẹo tí mà nó đổ thật.

    - Anh cưa thế nào, chỉ cho thằng em với!

    - Quán này là quán ruột anh ngồi tia gái xinh. Con bé ý nó gửi xe đạp ở quán này. Anh trêu nó, rồi xin nó số điện thoại. Anh bảo để từ mai anh đưa đón đi học. Nhìn mã anh thế này mày là con gái có đổ không? Chỉ cần SH đưa đón, Ray-Ban đeo, em nào chả thích. Hôm nay, anh sẽ bảo nó giới thiệu con bạn nó cho mày. Đảm bảo thích ngay.

    - Hahaha… Mấy em trẻ con bây giờ cưa dễ nhỉ. Chúng nó chỉ thích cái mã thôi hả anh. Mã Văn Tài như em thì có thừa.

    Xem Ba Tung chia se chuyen may thang di SH deo kinh Ray ban - 2
    Đeo kính Ray-Ban và đi SH hiện đang là phong cách thời thượng của giới trẻ
    (Ảnh minh họa)

    Tôi ngồi bên cạnh nghe chuyện mà giật mình. Tuổi học trò của chúng tôi vô cùng trong sáng, tế nhị. Ngồi học còn ngăn bàn, ngăn ghế. Giờ ra chơi, nam chơi với nam, nữ chơi với nữ. Trong lớp có một đôi thích nhau mà bị cả lớp trêu đỏ mặt. Tan học, hai đứa chở nhau về trên chiếc xe đạp trong tà áo dài trắng tinh khôi mới thấy tình yêu tuổi học trò đẹp và ý nghĩa nhường nào.

    Còn bây giờ, té ra, tuổi học trò yêu nhau bằng vật chất, tính toán hơn thiệt.

    Tan học, hai cô bé học trò mặt non nớt chạy lại bên hai chiếc SH. Gương mặt trang điểm đậm, son tô đỏ chót, giọng nói nũng nịu:

    - Em chào anh, đây là Nga Cherry, bạn thân của em.

    - Em chào hai anh, em là Nga, tên hiệu là Nga Cherry. Em rất vui vì được làm quen với hai anh.

    - Nga Cherry, tên em ngọt ngào quá. Tối nay rảnh không, đi bar với tụi anh nhé!

    - Vâng ạ. Thế để tối nay em nói dối mẹ là đi học thêm về muộn nên vào nhà Liên Hương ngủ nhờ.

    …Câu chuyện của những nam thanh niên sành điệu và những cô học trò “hiện đại” cứ thế tiếp diễn.

    Đâu rồi cái thời của chúng tôi, một thời ngoan hiền, lễ phép, một thời chỉ có biết học và những mối tình học trò qua cuốn lưu bút ép cánh phượng hồng?

    Theo Khampha
    2banh
    2banh.vn