Tết vừa rồi em thấy có mấy bé đi winner bị tai nạn đau lắm, anh em đi cẩn thận nhé. Xe khỏe nhưng vì an toàn nên đừng có phóng hết ga.
Quay đi quẩn lại toàn xe máy với xe máy, cứ suốt ngày xe máy thì bao giờ mới được như nước ngoài đây. Đường thông hè thoáng không chen lấn xô đẩy
Nước thì nghèo, đường phố chưa thông, phương tiện công cộng cũng chưa phát triển thì bác đòi cái gì. Không có xe máy bác có đi bộ được không, xe bus thì cũng chỉ đưa được đến đầu đường vậy còn cuối đường ai đưa bác về. Mà đối với nhiều người hay phải chạy vào ngõ ngách như nước mình nếu không có xe máy thì bác đi được không. Chán, cứ ngồi đó mà phán
Tui vẫn đi bộ ra đi xe buýt đi làm đó thôi nhưng tui cũng không phủ nhận về tác dụng của xe máy nhưng tương lai còn phát triển nên bác cứ chờ đó mà xem. Chỉ vài năm nữa thôi khi phương tiện công cộng phát triển mạnh đến lúc đó mọi người dần chuyển sang 4 bánh thôi.
Vài năm của bác em đoán cũng phải chục năm nữa, nước mình trông vậy chứ đi sau các nước cùng khu vực vài năm đến cả chục năm đó.
Toàn trẻ nghé đi mới thế thui chứ bình thường thì ai đi nhanh làm gì, xe khỏe nhưng cứ an toàn mà đi thôi
hondaxemay.com.vn/hanhtrinhhondawinner150/do-winner-so-ca-tinh/the-le-giai-thuong.html Thông tin trang chủ đây mọi người nhé.
Không bạn ah, mình mượn lại của 1 bạn post lên cho mọi người coi thui. Còn nhiều ae khác nữa, post lên cho mọi người coi sau nhá