Khi nghĩ đến biker là một số người không cần suy nghĩ mà vội vàng kết luận là dân quậy là trẻ trâu. Nhưng gần đây tui thấy có một bộ ảnh Wave và tác phẩm nghệ thuật đường phố. Có thể người chụp hoặc chủ xe có liên quan đến công việc nghệ thuật. Một chút xíu nghệ thuật đường phố và Honda Wave Repsol Thấy gì chưa tem Ohlins đấy nhé Xe đi bánh căm vẫn đẹp và sang trọng Kính chiếu hậu Rizoma mà nhiều anh em bảo là Classic 007 Cái ống thông nhớt màu xanh lồi ra nhìn ghét ghê Chủ xe có vẻ thích cái cầu này nên chụp hơi bị nhiều Phong cách Racing - Tôi yêu Việt nam Công viên Hoàng Văn Thụ hay được các bạn khoe xe viếng thăm Thêm tấm cuối để ngắm Wave Repsol nghệ sĩ và bức tường nghệ thuật.Nguồn Hội đam mê xe kiểng Sài Gòn