Lên Đà lạt đi hái dâu tây ư? Chuyện cũ rồi nhé! Bây giờ là phải truy lùng vườn trái cây độc, lạ cơ: Vườn bí đỏ khổng lồ, vườn dưa Pepino tí hon, cà chua socola, ớt đủ màu...Tất nhiên có cả vô vàn chậu dâu tây ngọt ngào. Vừa có bộ ảnh đẹp, chiêm ngưỡng, chăm sóc, thu hoạch, nếm thử những loại trái cây mới lại còn có cả quà đem về với giá cực kì mềm thì ngại gì không thử nhỉ? Pepino là loại dưa hấu có nguồn gốc từ Nam Mỹ và mới được đưa vào trồng thử ở những nơi có khí hậu tương đối mát mẻ là Đà Lạt và Sa Pa. Những quả dưa hấu bé tí, có thể cầm nắm được trong lòng bàn tay đã khiến cho nơi đây trở thành địa điểm mới vô cùng hấp dẫn. Ảnh: Tiến Đà Lạt Hướng dẫn đường đi: Từ đường Nguyên Tử Lực chạy lên, gặp ngã 4 Nguyễn Tự Lực và Mai Xuân Thưởng bạn quẹo phải vô đường xi măng. Gặp ngã 3 đầu tiên rẽ phải > theo đường lớn > gặp ngã 3 có một cái am -> quẹo phải- > đi tới cuối đường là Định Farm. Dưa hấu Pepino nếu ban đầu nhìn qua ta có thể lầm tưởng là dưa gang, song hương vị thơm ngon và độc đáo của loại dưa lạ này sẽ phải thốt lên ngon không tưởng. Dưa chín như một loại trái cây tráng miệng vì có vị ngọt thanh, nhiều nước. Ngoài ra người ta còn dùng Pepino để làm các món salad vì có mùi thơm. Khi trái còn xanh thì được dùng như một loại rau trong các món canh, xào. Trái dưa bé tí này có vị thanh, lượng đường thấp, giàu Bêta-carotene, Vitamin, khoáng chất và giàu polyphenols từ đó giúp giảm nguy cơ ung thư, đột quỵ, cao huyết áp, tiểu đường, và hạ mức cholesterol xấu trong máu thấp hơn. Cùng với khu vườn bí đỏ khổng lồ, vườn dâu tây đỏ mọng hay những hàng cà chua đỏ xanh đẹp mắt, thì vườn dưa hấu Pepino đang trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch đến chụp ảnh. Một album ảnh lung linh mà không kém phần tươi trẻ, hẳn sẽ là thành quả của những ai đam mê chụp choẹt khi đến với vườn dưa này. Vườn dâu tây ngọt ngào Đi cùng với người yêu, cùng nắm tay nhau qua những hàng rào dưa sai trĩu quả. Đi cùng hội cạ cứng, bày đủ trò cùng nhau để lưu lại chuyến đi của một thời tuổi trẻ nồng nhiệt nơi thành phố tình yêu nồng nàn. Hay đơn giản, chỉ là lưu giữ lại khoảnh khắc diễn hơi sâu khi tự tay hái và thưởng thức loại dưa này. Trở về với thiên nhiên và cây trái, hẳn sẽ là một trong những chủ để được nhiều người ưa thích khi lựa chọn vườn dưa pepino làm địa điểm chụp ảnh. Nếu đi đúng mùa sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng vườn bí đỏ khổng lồ Vườn ớt Đà Lạt trĩu quả, chín mọng Chụp hình nhí ngố cùng trái bí đỏ khổng lồ Thưởng thức trái cây ngay tại vườn luôn nè Vườn dưa hấu pepino tại Đà Lạt hẳn sẽ là một nốt nhạc hoàn chỉnh cho bộ sưu tập ảnh về những khu vườn hoa quả đáng yêu ở Đà Lạt. Thành phố ngàn hoa này, dường như khiến du khách không biết chán với bao điều mới lạ và độc đáo mà khó có thể tìm thấy ở nơi khác.Trở về sau chuyến du lịch Đà Lạt, xem những tấm ảnh được chụp ở khu vườn dưa hấu bé tí này, bất giác mỉm cười, và chợt nhận ra thương nhớ Đà Lạt hơn bao giờ hết.