Về với đất Tổ - Tây Yên Tử tiếp theo tập 1,2 Một vài bức ảnh về chùa Ngọa Vân Đây là am thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông đó anh em dãy nhờ nơi anh em ngủ lại, và đây cũng là chỗ ngủ cho các đoàn khách lên thăm chùa bếp ăn rất hay là chùa có 1 cái bể nước hình trái tim ^^ tranh thủ giúp sư thầy khênh đá lát đường Làm việc hăng say quá chụp qua 1 tí chỗ ngủ, đầy đủ chăn gối, và cả màn nữa nơi mọi người uống nước chè và ăn cơm Nơi linh thiêng nhất, Ngọa Vân Am, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch Bàn cờ tiên, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông cùng 2 đại đệ tự là Pháp Loa và Huyền Quang hay đánh cờ Quang cảnh thiên nhiên Chùa Ngọa Vân nhìn từ Bàn cờ tiên Chơi chán rồi thì về nấu cơm thôi Đảm đang nhỉ sư thầy cho mấy quả thanh long ^^ Ko biết gọi món này là món gì nữa ^^, bao gồm, mì, bánh đa, xúc xích cũng có cafe sữa, mỗi tội ko có đá Giờ mới đc hưởng thành quả cả buổi trưa không ngủ ngồi đẽo điếu cày Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong, sư thày dẫn anh em chúng tôi lên chùa Ngọa Vân để làm lễ dâng hương và chúng tối còn được thầy giảng cho về đạo phật, về sự đời .... Buổi tối anh em còn lên bàn cờ tiên ngắm sao và nói chuyện nữa nhưng do trời tối qua ko chụp đc gì, nhưng thực sự là nằm giữa thiên nhiên hoang dã ngắm sao rất là đẹp. Buổi sáng thầy dạy chúng tôi ngồi thiền để nâng cao sức khỏe,do mọi người đều tập trung làm theo nên ko có ảnh gì cả Lên Ngọa Vân Am thắp hương Chụp ảnh kỉ niệm với sư thầy và ra về Chụp tấm hình lưu niệm Do đã biết đường đi rồi, anh em mất chỉ 2h để xuống núi, sao mà cái lúc đi nó lâu thế, hơn 6h đồng hồ, hic hic Chuẩn bị ra về 2h chiều, anh em đã có mặt tại Hải Phòng, và ăn trưa tại 1 quán bán đồ chay rất ngon ^^ Đây là một tour rất hay và ý nghĩa, ngoài việc được khám vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Việt Nam, mọi người còn ngộ ra được nhiều điều về cuộc sống, tạm biệt Tây Yên Tử, hẹn 1 ngày không xa chúng tôi sẽ trở lại P/s: tình hình là con gà anh em đã hiến cho chùa để nuôi lấy trứng ^^ Theo rinism