Sau khi đã tham khảo kĩ lưỡng các thông tin về lịch sử, đường đi, ..., anh em chúng tôi càng mong ngóng đến ngày để thực hiện tour này. 1 phần để chinh phục cung đường mới (hầu hết là đường mòn và leo núi) 1 phần cũng là để khám phá vẻ đẹp của núi rừng, thiên nhiên, cũng là để trải nghiệm sự thư thái của người tu tập Phật pháp, quên đi những bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày và mong được mở rộng kiến thức của mình. Và chuyến đi bắt đầu !!!!! từ 5h sáng, anh em đã có mặt đầy đủ tại Nhà hát lớn Hải Phòng, chia thức ăn + nước uống (đủ cho 1 người sống sót 2 ngày trong trường hợp bị lạc trong rừng ). sau khi ăn sáng lót dạ bằng bánh mì xong, anh em lên, thẳng tiến theo QL 18 để đến xã An Sinh Nhìn anh này ngầu quá ^.^ anh em dừng chân để nghỉ + hỏi đường + mua thêm đồ và cũng là để ....... tranh thủ tự sướng đồng chí Lân BG và đến lượt mình Bổ sung thêm 1 chú gà Yamaha 50 năm thì cũng chỉ để chở gà mà thôi và đây là cách con gà phản đổi tiếp tục lên đường, đến hồ Trại Lốc, anh em dừng lại để xác định đường đi và không quên chụp ảnh Ai cũng xinh tươi mời các bạn đặt tên cho bức ảnh này tiếp tục lên đường, hiện ra trước mắt anh em là 1 con đường offroad kinh hoàng, toàn đá là đá, hic hic, sau gần 3km đường toàn đá và đá như thế này, anh em thấy 1 ngồi nhà gạch,và đây sẽ là nơi mọi người gửi xe để tiếp tục đi bộ làm 1 kiểu trước khi lên đường nào Tạm thời như thế này đã, giờ chuẩn bị giao ca đi về đi ngủ, hẹn mọi người phần tiếp theo nha Về với đất Tổ - Tây Yên Tử (tập 2) Về với đất Tổ - Tây Yên Tử (tập cuối) Còn tiếp... Theo rinism