Khi đến chùa Hương mọi người có thể bắt gặp những bông hoa súng hồng rực rỡ trên nền trời trong nước xanh thẳm đó là dòng suối Yến. Tấp nập thuyền ghe, tiếng cười nói rộn ràng nhưng khung cảnh nơi đây vào mùa thu khác hẳn Sự xô bồ, đông đúc dịp lễ hội của chùa Hương đã không còn. Dòng suối Yến trở nên bình yên, thơ mộng hơn với không gian vắng lặng cùng những bông hoa súng nở rạng rỡ. Vào ngày không có khách bến Yến vắng lặng Suối Yến thuộc huyện Mỹ Đức (Hà Nội) là nơi có nhiều hoa súng và nở đẹp. Du khách có thể du ngoạn ngắm cảnh trong làn nắng nhẹ, thanh bình. Các loài súng bao gồm hai thể loại chính gồm súng chịu rét và súng nhiệt đới. Các loài súng chịu rét chỉ nở hoa vào ban ngày còn các loài súng nhiệt đới có thể nở hoa vào ban ngày hoặc ban đêm. Đối với một số nền văn hóa phương Tây thì nó là loài hoa này là biểu tượng của những người sinh vào tháng 7. Khi tia nắng chiếu vào, hoa súng hiện lên với một nét đẹp lạ so với nhiều loài khác. Hoa súng chỉ sinh sống được ở các khu vực ao, hồ và đầm lầy. Loài hoa này thường nhô lên từ khoảng 10 đến trên 20cm, lá nằm xếp hàng mặt nước. Những bông súng còn được hái về để làm rau ăn lẩu. Những người dân thảnh thơi thả mình trong làn khói thuốc lào trên chiếc xuồng nhỏ bé, những chú vịt cỏ bơi lội tung tăng... Đặc biệt bạn sẽ đắm mình trong màu sắc của mùa thu, của những đầm hoa súng rực rỡ trải dài trên bờ suối. Theo St