Ai thấy đúng thì cứ còm men chém gió nhé. "Vào quán Cafe, thằng đi SH thì được dắt xe phục vụ tận tình, thằng đi wave tàu như mình thì..."... Đời thật là thú vị. VẬT CHẤT QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC. Bạn nghĩ sao? - Có anh bạn thân, ngày xưa thân lắm. Giờ anh mới lên phó giám đốc,...tự nhiên xa cách. - Có đứa em, lúc trước dễ thương lắm. Giờ nó tốt nghiệp đi làm ở một ngân hàng lớn, mẹ nấu món gì ra cũng chê dở, mua đồ gì cho nó nó cũng chê xấu... - Bạn gái cũ, quen nhau từ thời sinh viên. Ra trường, mình làm Freelăngăng đi con wave tàu, xài điện thoại nghe gọi nhắn tin, cuối tuần lăng xăng cafe cóc. Bạn gái mình làm kiểm toán, trong phòng mấy anh toàn đi SH, xài Iphone, cuối tuần đi đánh Tennis. Chuyện gì đến đã đến... - Cuối năm đi họp lớp, ngoài mình ra thì chỉ có mấy đứa đang làm ông nọ, bà kia...chém gió chứng khoán, kinh doanh... - Vào quán cafe, thằng đi SH thì được dắt xe phục vụ tận tình, thằng đi wave tàu như mình thì "khỏi cần lấy thẻ" - ...
Vào quán cafe, thằng đi SH thì được dắt xe phục vụ tận tình, thằng đi wave tàu như mình thì... Nếu lần sau mà bạn có vào quán thì mang theo ít tiền loại 20 nghìn í. Thấy thằng giữ xe thì đưa nó 20 nghìn rồi kêu: chú em trông giúp anh cái xe... Bảo đảm bạn sẽ nhận được sự ưu ái nhiệt tình của nó ghê gúm