1. Biker cấp 3

    Ước mơ nhỏ nhoi của một người lun mê sportbike

    Thảo luận trong 'Các loại xe khác' bắt đầu bởi , 30 Tháng bảy 2014.

    Là một người không may mắn trong tình duyên chỉ vì thiếu chiều cao mà nhà thì không quá giàu. Tôi từng rất đau khổ khi người yêu cũ bộc bạch: em thi"k một người yêu cao to chạy sport-bike... vì một số chuyện nhỏ mà giờ đây ta xa nhau. Em à, anh đã có ý tưởng mới để đến gần hơn với sportbike nè:
    Uoc mo nho nhoi cua mot nguoi lun me sportbike
    Em thấy đó, không còn em, giờ anh chỉ 1 mình thì độ con MSX lên sportbike F.A 1 chổ ngồi để mỗi thứ bảy máu chảy về tim, anh lại lòng vòng qua những góc phố kỉ niệm hồi chúng mình còn đi Chaly.
    Xin lỗi lâu lâu tâm trạng 1 tí. (sưu tầm FB)
    2banh
    2banh.vn