Một cặp vợ chồng đến từ Slovakia đã làm. Simon Trnka, một nhiếp ảnh gia nghiệp dư cùng người bạn đời của mình là Mishel, đã dành gần như khoảng thời gian nghỉ đông ở một vùng núi, ngủ trong túi ngủ hoặc nhữn túp lều dã ngoại, dưới bầu trời đầy sao. Cả hai đều yêu không khí vùng núi cao và cảm giác thức dậy với ánh mặt trời rực rỡ, nó đơn giản chỉ là một cảm giác "hết sức tuyệt vời". Bộ ảnh "Đưa em đến nơi tận cùng trái đất" Đối với họ, khoảng thời gian cùng nhau leo núi, ngủ cạnh nhau trong những chiếc túi ngủ, pha cà phê vào một buổi sáng lạnh giá ngắm bình minh lên là những trải nghiệm tuyệt vời. "Bạn có thể cùng tận hường cảm giác đó cùng với người mình yêu, hoặc một mình, dù thế nào thì bạn hãy cứ dũng cảm tiến lên, những điều kỳ diệu luôn đến trong tầm mắt bạn". Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu Biết mấy là yêu cho vừa Giết mấy thời gian cho vừa Khi yêu ta mơ về nhau Muốn đưa em đi trốn đến tận cùng trái đất Mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh Đường xa vạn dặm, mình cũng vượt qua Chỉ cần em ở bên cạnh anh Anh sẽ đưa em đến nơi tận cùng trái đất Đứng giữa đất trời, giữa khung cảnh hùng vĩ, bạn chỉ có thể thôi lên: "Tôi muốn ôm cả đất trời, và ôm em thật chặt". Theo Yeah 1