Là một người từng mất xe, cả gia đình tôi đã đau khổ một thời gian dài. Hôm nay vô tình đọc được tin một chiếc Honda CBR150 bị mất, khổ chủ đang lùng sục khắp nơi. Hy vọng anh em mỗi người share ra tìm giúp: Vợ chồng bạn Nga Lishou bị mất xe, các bạn xem và share giúp bạn ấy để tìm lại xe nhé! Mấy bạn ơi Vc anh chị mình vừa mất chiếc moto này. Xe này khó tiêu thụ hơn những xe khác nên e mong mọi người share liên tục giúp e để hy vọng tìm đc lại xe. Có người nhìn thấy xe di chuyển qua bến phà nên e nghĩ về Sài Gòn. Xe mất ở Long Xuyên An Giang Anh chị bỏ chút thời gian share giúp e ạ. E cám ơn rất nhìu Công an họ giữ hét giấy tờ nên ko chụp đc, biển số xe 67L1 - 43634 Đây là 1 ít thông tin ạ : - Bọn nó đi 2 người.thằng thứ 1 chạy xe thả thằng sún răng xuống trước giả vờ dẫn xe giúp đỡ rồi lên xe chạy luôn. - Thằng đó đi xe xìpo màu đỏ. sún răng của 2cái.cao khoảng 1m70 nói giọng miền nam. - Biển số xe của nó c nhớ là 59 thôi còn các số khác k nhớ rõ. Công an giữ hết giấy tờ nên ko chụp lại đc, hình nay là hình cũ Sdt lien he 0168744934 BIỂN SỐ 67L1 - 43634" Bạn nào ở TP HCM biết thông tin hay số điện thoại của mấy anh hiệp sĩ bắt cướp làm ơn chỉ giúp mình với! Xe mình ở AG bị cướp, mà chúng qua phà chuyển xe lên TPHCM rồi. Mình bị cướp lấy mất chiếc xe là mồ hôi và nước mắt, rất mong mọi người ai có nhìn thấy hoặc biết bất cứ tin tức gì về chiếc xe này xin thông tin về mình qua sđt 0164744934, mình xin cảm ơn và xin hậu tạ.
Tụi trộm nó có thể tuồn sang Campuchia. Nếu ko tuồn được thì phải xẻ thịt bán ra. Có lẽ chủ xe nên ghi lại số khung số máy thì hay hơn