Rảnh rỗi sinh nông nỗi, tranh thủ hôm nay được nghĩ xả hơi, rủ 2 thằng bạn đại gia đi về Kiên Giang chơi thăm thằng bạn đại gia khác nữa. Mình xin tường thuật trự tiếp tour này thông qua ảnh chụp từ máy Canon 000 có. Tranh thủ tự sướng cái rồi lên đường, mặt còn đang say ke, ae đừng chê nhé=)) Chuẩn bị xuất phát lúc 5:00 AM 6g tới Trung Lương, ghé vô chụp cái rồi chuẩn bị đi tiếp Thôi nghĩ lại đói bụng rồi, nên ghé vào ăn cái rồi đi luôn Ăn xong rồi đi tới cầu Mỹ Thuận nè, lúc này tầm 7g30 rồi Tranh thủ nặn mụn cái rồi đi tiếp Qua Đồng Tháp, đường vắng quá, chạy cho lẹ tí thôi Làm màu vậy thôi, chứ chạy có 30 cây chuối àh nha ae. Tới phà Vàm Cống lúc 9g sáng Nắng quá mặt nhan như khỉ rồi Đã tới Kênh 3, Tân Hiệp, Kiên Giang nè, đợi người thân ra đón =)) Anh bạn đại gia ra đón, trong phong trần quá Đã tới nhà rồi đây, lúc này là 10g mấy rồi Ngồi em CBR 150i này nhức người quá Vừa về chưa kịp nghỉ ngơi gì hết, bày ra nhậu rồi Bữa tiệc đơn giản nhưng đầy tình nghĩa Nhậu tới tối luôn, chưa chịu nghĩ, đổi điểm chơi tiếp Dàn đèn chiếu sáng độc đáo quá Mấy anh Kiên Giang nhậu ghê quá, tụi mình đi ngủ trước, kaka Xong ngày tập 1: về Kiên Giang của bộ phim, tập 2: Lên Sài Gòn sẽ được cập nhật sau. Thank ae đã xem