1. Biker chuyên nghiệp

    Tiết lộ những góc bí ẩn tại Đà Nẵng chưa hẳn ai cũng biết từ 2 chàng trai

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 10 Tháng bảy 2019.

    Đến Đà Nẵng mọi người sẽ cảm nhận được một nét rất đặc trưng của nơi này mà không đâu lẫn vào được. Từ nhịp sống cho đến con người đều nhẹ nhàng và đáng yêu. Sau chuyến đi này mình còn được gặp gỡ và kết bạn thêm nhiều người mà trước đây chưa từng biết gì về nhau.

    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai
    Tiết lộ những góc bí ẩn tại Đà Nẵng chưa hẳn ai cũng biết
    Người ta thường nói Đà Nẵng là một thành phố đáng sống và được ví như một “thiên đường” – Với những bãi biển xanh mát, những cánh rừng bạt ngàn, những cây cầu “độc nhất vô nhị”, những khu vui chơi giải trí đầy hấp dẫn có thể đáp ứng mọi nhu cầu giải trí cho bất cứ ai, dù là với những vị khách khó tính nhất. Vì vậy, các địa điểm du lịch Đà Nẵng ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan cả trong và ngoài nước. Nếu bạn là một người đam mê du lịch và đang thắc mắc “du lịch Đà Nẵng có gì hay?" thì hãy cùng tụi mình khám phá Đà Nẵng nhé! Phương tiện di chuyển đến Đà Nẵng: Tụi mình di chuyển bằng máy bay của hãng VietnamAirline cho thoải mái về hành lý và hạn chế việc bị delay.

    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 2Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 3

    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 4

    Ngày 1: Sài Gòn - Đà Nẵng
    12h00 tụi mình bay đến Đà Nẵng và nhận phòng xong tầm 2h00. Nghỉ ngơi đến 5h tụi mình bắt đầu đi ăn uống, tham quan chụp hình công viên Asian và đi dạo chợ đêm Sơn Trà. Do tụi mình đi cuối tuần nên xem được cầu Rồng phun lửa, phun nước lúc 9h00. Có thể xem cầu sông Hàn xoay nhưng hôm đó hơi đuối nên tụi mình về khách sạn ngủ sớm- Hôm đó tụi mình chỉ đi dạo ăn uống, chụp hình nên chỉ tốn tầm 300k Lưu ý: Các bạn đi chợ đêm nếu muốn mua đồ ăn thì nhớ hỏi giá trước. Tốt nhất luôn là đừng ăn hải sản này nọ tại mình thấy giá khá là chát.

    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 5Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 6Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 7

    Từ trung tâm Đà Nẵng lên tới Bà Nà khoảng 30-35p nên tụi mình bắt đầu đi lúc 7h00 cho đỡ nắng. Các bạn nên ăn sáng ở khu trung tâm vì đoạn lên Bà Nà sẽ ít bán đồ ăn lắm. Do đi sớm nên lúc đến Bà Nà cũng chưa đông nên tụi mình tranh thủ lên cáp treo để đi lên chứ để trưa các đoàn vào sẽ rất đông và không chụp hình được. Giá vé đã bao gồm tất cả phí vui chơi và cáp treo. Sẽ có 3 tuyến cáp treo đi lên. Trong đó có 2 tuyến là lên đến Cầu Vàng và 1 tuyến lên thẳng đến trung tâm Bà Nà. Tụi mình đi tuyến lên Cầu Vàng chụp hình xong lúc các đoàn vào đông thì tụi mình đi thêm 1 tuyến nữa để lên Bà Nà. Đúng chất là “Đường lên tiên cảnh” đi mà nhìn ra ngoài mây cứ là đà là đà dưới chân thích thật sự.

    Tụi mình tiếp tục đi ăn uống và bắt đầu vào khu công viên Fantasic để chơi. Tất cả trò chơi ở đây đều hoàn toàn miễn phí đã bao gồm trong vé (trừ gắp thú) 3h00 các đoàn lên đông nên tụi mình bắt đầu về lại Đà Nẵng Buổi chiều mọi người có thể tham quan chụp hình ở Cá chép hoá rồng, Cầu tình yêu, Cung thiếu nhi... Lưu ý: Mọi người nên đi sớm để chụp hình cho thoải mái bởi vì chụp không bao giờ hết được đâu, với lại nên mua vé buffet, vì khi vào Bà Nà mình thấy đồ ăn khá đắt và không cho mang đồ ăn bên ngoài vào (bị soát ở cổng).
    Ngày 2: Bà Nà Hill
    Tổng thiệt hại ngày 2:​
    • Vé Bà Nà: 1440k​
    • Vé bufet: 400k​
    • Chi phí phát sinh: 200k​
    • Tổng cộng: 2040k​
    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 8Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 9

    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 10

    Ngày 3: Hội An

    Sau đó thì lê la cafe chụp hình sống ảo đến trưa thì lại tiếp tục đi ăn. Tụi mình tấp vào các quán cafe vừa nghỉ ngơi vừa ngắm toàn cảnh Hội An cũng rất thích nha. Đến chiều thì dọc bờ sông sẽ bán rất nhiều đồ ăn giá từ 20-50k. Riêng mình thấy thì đồ ăn dọc bờ sông không ngon cho lắm nên tốt nhất có điều kiện các bạn có thể vào những quán ăn để ăn. Buổi chiều thì tụi mình quay lại trả xe đạp và đi dạo bộ. Do giờ này các đoàn bắt đầu đổ về Hội An nên rất đông, khó để chạy xe được. Tối các bạn có thể thuê thuyền để thả hoa đăng (Các bạn nhớ trả giá tầm 80-100k/2 người). Dạo quanh chợ đêm Hội An và mua quà lưu niệm. Sau đó tầm 8h thì tụi mình bắt đầu về khách sạn tắm rửa đi dạo quanh thành phố.

    Tui mình bắt đầu khởi hành lúc 7h30. Từ trung tâm Đà Nẵng đến Hội An tầm 25-30p. Mình đến nơi tầm 8h00 hơn sau đó mình gửi xe máy và thuê xe đạp bắt đầu đi dạo quanh chợ Hội An để ăn sáng. (Ở đây gửi xe rất bình dân chỉ 3-5k/chiếc mà gửi từ sáng sớm đến 10h tối luôn, anh chỗ mình giữ xe rất dễ thương chỉ dẫn tận tình các địa điểm) Các bạn có thể thử món “Bánh mì Phượng ngon nhất thế giới”, nước Mót,...
    Tổng thiệt hại:​
    • Thuê xe đạp: 100k/2 chiếc​
    • Ăn uống: 500k​
    • Thuê thuyền thả hoa đăng: 100k (do mình thuê thuyền có đèn)​
    • Giữ xe: 5k​
    • Tổng cộng ngày 3 tụi mình sài hết tầm 750k​
    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 11
    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 12
    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 13

    7h30 tụi mình bắt đầu khởi hành đi theo dọc bờ biển để đến được Sơn Trà. Cung đường đèo ven biển rất đẹp. Một bên là núi bên là biển. Địa điểm đầu tiên tụi mình ghé là chùa Linh Ứng. Sau đó tiếp tục đi ven theo đường đó thẳng lên là tới bãi đá Obama hay còn gọi là bãi Đa, nhưng tụi mình để khi về mới ghé Tụi mình tiếp tục thẳng lên Cây đa lịch sử. Ở đây xe cứ để đó và không cần tốn tiền vé hay gì cả. Quan trọng là các bạn nhớ để ý xe là được. Nhưng mình thấy chắc cũng an toàn nên ai cũng quăng xe đó và chụp hình cả Tiếp theo tụi mình lên Đỉnh Bàn Cờ. Đường lên đỉnh khá là phiêu lưu và mạo hiểm, lên đây thì mình giữ xe và leo vài bậc thang là tới ván cờ nghìn năm. Gửi xe cũng chỉ có 5k/chiếc thôi .

    Sau khi chụp choẹt đã đời thì tụi mình bắt đầu đi xuống và ghé vào bãi Obama. Tới đây giữ xe cũng chỉ có 10k/chiếc. Các bạn có thể thuê các chòi ở đây để tổ chức ăn uống hoặc gọi đồ ăn mình thấy cũng khá ok. Tới nơi cũng trưa nên mình ăn lẩu xong đi dạo chụp hình. Đến trưa tầm 14h00 thì tụi mình di chuyển về và ghé Hải sản Năm Đảnh để ăn. Chiều thì mọi người có thể dạo biển và lại tiếp tục khám phá thành phố Đà Nẵng hoặc có thể đi bar pub cũng khá vui
    Ngày 4: Khám phá bán đảo Sơn Trà
    Tổng thiệt hại:​
    • Gửi xe các đị điểm 20k​
    • Ăn uống hải sản: mình ăn ở bãi Đa và Năm Đảnh hết 800k ăn no nê tới hôm sau​
    • Tổng cộng: tầm 850k​
    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 14Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 15Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 16Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 17
    Ngày 5: Nghỉ ngơi
    Chiều 4h là mình bay nên toàn bộ buổi sáng là mình dùng để thu dọn hành lý và chỉ đi dạo dạo lần cuối trước khi tạm biệt Đà Nẵng thôi. Tổng cộng chi phí của chuyến đi là:​
    • Vé máy bay: 3500k​
    • Khách sạn: 1200k​
    • Thuê xe: 110k x 4 ngày = 440k​
    • Xăng xe: 100k​
    • Ngày 1: 300k​
    • Ngày 2: 2040k​
    • Ngày 3: 750k​
    • Ngày 4: 850k​
    • Ngày 5: 300k​
    • TỔNG CỘNG CHO CHUYẾN ĐI: 9480k cho 2 người​
    Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 18Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 19Tiet lo nhung goc bi an tai Da Nang chua han ai cung biet tu 2 chang trai - 20
    Tất cả hình ảnh mình đều tự chụp và chụp bằng Tripod mấy bạn có thể tìm hiểu thêm và chỉ qua chỉnh màu chứ không có thêm mây trời chim cỏ gì hết trơn.

    Nguồn: Phạm Duy Linh​
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 10 Tháng bảy 2019