1. Biker cấp 2

    Theo chân vợ chồng son khám phá CAMPUCHIA

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 4 Tháng chín 2017.

    Đố bạn món gì ngon nhất ở Campuchia? Là BIA ANGKOR nhé, nhất định phải thử nha. Vợ chồng tui đã "oanh tạc" Campuchia như thế, đầy ngẫu hứng và trên cả tuyệt vời!

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 2
    Nằm đến Phnom Penh

    Hành trình của vợ chồng tui bắt đầu từ phố tây Phạm Ngũ Lão. Bạn cứ đến Kumho SAMCO BUS (221 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, sdt 08 6291 5389) mua vé nhé. Giá 420.000 vnđ cho vé khứ hồi. ​


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 3
    Xe tầm 38 chỗ, ghế ngồi thoải mái, có thể ngã ra sau để nằm nữa, thích lắm. Lên xe vợ chồng tui gửi passport cho bác tài, điền vài thông tin nhanh gọn rồi yên tâm nghỉ suốt chuyến. 7 giờ sáng xe chạy, đến nơi tầm 1 rưỡi, 2g chiều. Xe chạy khá êm nên kịp ngủ một giấc dưỡng sức.
    À, Campuchia dùng tiền Đô ào ào như nước nên bạn cứ đổi tiền USD trước ở Việt Nam nhé. Như vậy sẽ lợi về tỷ giá hơn đổi qua cửa khẩu hay tại Cam nha. :D

    Phnom Penh- Thành phố 4 mặt

    Không hổ danh là thành phố 4 mặt, thành phố ngã tư sông, Phnom Penh mát mẻ, đi một chút là thấy sông bao quanh.​

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 4

    Người dân thân thiện và hiếu khách cực kỳ


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 5

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 6


    Sau khi đến khách sạn, vợ chồng tui đi dạo các chợ.


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 7

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 8

    Vợ chồng tui đi một tour các chợ khá gần nhau: chợ Mới (Phsar Thmey_còn gọi là chợ Trung tâm_ đường 128), chợ Nga (Russian - đường 163), chợ Olympic (đường 286), chợ Cây Tre (Phsar Orussy - đường 141), Trung tâm thương mại Sorya (đường 63).

    Lợi thế của Campuchia là thuế nhập khẩu thấp, nên giá hàng hóa các loại rất hấp dẫn.


    Hai đứa "mục sở thị" được một khu dệt vải, dệt khăn rằn siêu thủ công, siêu đã ​


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 9



    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 10



    Vải mát và mịn cực kỳ, mỏng, nhẹ tênh nữa. "Đã" nhất là giá khăn rằn rẻ không tưởng. :D


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 11

    Đi Tuk Tuk như Thái Lan nha bà con, hoặc xích lô như Sài Gòn. Cái nào cũng thích cả :D


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 12

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 13

    Ăn vặt ở các chợ cũng vui. Ngon nhất là món nướng và các loại nước sốt.


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 14

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 15

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 16

    Buổi tối dạo dạo khu phố Tây mới (Sisowath Quay), chợ đêm Phsar Reatrey nằm ở đoạn giao giữa Sisowath Quay với đường Oknha Ing Bun Hoaw, siêu thị Lucky, siêu thị Wexport…


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 17


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 18

    Món ngon nên thử ngay là Cà Ri Đỏ Khmer. Không quá cay như cà ri Thái Lan, lại hội đủ "Bát vị" sền sệt, tươi ngon: thịt bò (hoặc gà, cá), cà, đậu xanh, khoai tây, nước cốt dừa tươi, sả, kroeung và ăn kèm với bánh mì. Món ăn này thường được nấu trong các sự kiện đặc biệt của người Campuchia như cưới hỏi hoặc lễ Pchum Ben.


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 19

    Tiếp đến là Lap Khmer_ món gỏi bò. Món này có thịt bò xắt lát mỏng hoặc thịt bò tái ướp với nước cốt chanh, trộn cùng với sả, hành khô, tỏi, nước mắm và các loại rau thơm, tất nhiên sẽ kèm thật nhiều ớt tươi. Đây là món ăn rất được yêu thích ở Campuchia và là món nhắm "hao bia" của đàn ông Cam. :D


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 20

    Và đừng quên Lort Cha_ món ngon trên các xe đồ ăn đêm. Này nha, mì được cắt đoạn ngắn, xào cùng giá đỗ, hành tươi và trứng lòng đào. Cuối cùng, tất cả được trộn cùng tương ớt và xì dầu trước khi ăn. Bonus thêm vài con tôm siêu ngon nhé! :D​


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 21

    Nhưng có một điểm trừ là Phnom Penh, cũng như TP HCM, chủ yếu là khu thương mại nên hơi "dơ", theo nghĩa đen hehe. Thành phố chật chội như khu chợ Lớn ở quận 5 mình. Nên vợ chồng tui chỉ ở đây một đêm, sớm hôm sau lên đường đến Siem Reap.

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 22

    Nếu thích bạn có thể ở thêm 1 ngày, đến Casino hoành tráng nhất ở đây hoặc thăm các khu di tích lịch sử, các địa danh văn hóa nha. :)
    Ngồi đến Siem Reap

    Ra bến xe Phnom Penh, vợ chồng tui mua vé sớm nhất đi Phnom Penh. Giá vé tầm hơn 140k VND/ người. Lần này vợ chồng tui chọn vé ngồi, chủ yếu để ngắm cảnh vì có đi qua hai tỉnh. Cũng khoảng 5, 6 tiếng là đến nơi nha.​
    Vừa xuống xe bạn sẽ bị đội quân bán hàng rong vây quanh, và đừng hết hồn khi thấy món nhện đồng nướng giòn này nha. Món này đáng sợ nhưng không thể thiếu ở Campuchia đâu :D


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 23

    Angkor Wat_ Phải đi!
    Siem Reap thật sự rất đẹp, vừa cổ kính vừa sinh động, đến đây bạn sẽ hiểu rất rõ về Campuchia, quá khứ đến hiện tại. Dù bận thế nào cũng phải đến Angkor Wat nhé. ​


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 24

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 25
    Khi các bạn thuê khách sạn ở Siemreap, sẽ có tài xế Tuk Tuk chào mời bạn đi tham quan. Nhà mình chọn gói đi 1 ngày nên sáng phải dậy lúc 4h30. Bác tài TukTúk đến khách sạn đón hai đứa lúc 4h45 và khởi hành chuyến tham quan. Nhớ đi thật sớm nha, vì bình minh là thời khác đẹp nhất tại Angkor đó! :D

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 26

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 27
    - Điểm bán vé : tại cổng chính của công viên Angkor nằm trên đường vào Angkor Wat, cách đền Angkor Wat khoảng 2 km.
    - Thời gian tham quan : từ 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều hàng ngày.
    - Sau khi mua vé xong tài xế Tuk Tuk bắt đầu làm hướng dẫn viên du lịch nguyên 1 ngày cho bạn luôn.

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 28

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 29
    Vé vào đền cho một ngày là 37 USD/ người (có 3 hạn vé: 1 ngày - 3 ngày - 7 ngày)
    Được một tấm vé có in hình mình luôn nè, thích chưa? :D :D :D


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 30

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 31
    Dù đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, bị tàn phá, bị mai một, nhưng hầu như toàn cảnh Angkor vẫn đang được bảo tồn khá tốt.


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 32

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 33

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 34

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 35
    Nét đẹp cổ kính, đẹp hút hồn :)


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 36

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 37

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 38


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 39

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 40

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 41
    Hai đứa ngắm hoài không chán, luôn có góc nào đó níu chân lại, cứ ngẩn ngơ, trầm trồ. :)



    Ăn chơi về đêm


    Và, như đã nói, hãy dạo phố đêm, ăn gỏi Campuchia và uống Bia Angkor. Ngon lắm, ngon nhứt trần đời, giờ ngồi viết mà tui vẫn còn thè
    Từ 7 giờ tối, khu phố này cấm xe cộ qua lại, dành đường cho người đi bộ. Bàn ghế của các quán ăn, quán rượu, quán cà phê bày ra cả trên vỉa hè. Đến đây sẽ có cảm giác như đang ở một góc trời Tây nào đó: đi đâu cũng đụng người tóc vàng vàng, mắt xanh, mũi hênh hếch. :D

    Lang thang Chợ Đêm Angkor Night Market
    Chợ đêm mở cửa từ 4 giờ chiều nên tha hồ dạo chơi mua sắm. ​

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 42

    Không có gì bằng giữa cuộc sống hối hả, mình tạm gạt lo toan sang một bên, dành cho người thương những giờ phút thật sự bên nhau đâu các bạn. Sau này nhớ lại sẽ thấy những kỉ niệm này quý giá lắm. :)


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 43


    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 44
    Bùa Angkor thiên lắm, tay nắm mãi không rời và gặp may mắn hoài luôn đó nha.

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 45

    Ngày về
    Kết thúc chuyến hành trình, vợ chồng tui lại về Phnom Penh, mua quà cho cả nhà và đi xe về Sài Gòn "hoa lệ". Chuyến đi chỉ vỏn vẹn 4,5 triệu cho hai vợ chồng, nhưng dễ thương và thư giãn vô cùng. ​

    Theo chan vo chong son kham pha CAMPUCHIA - 46


    Các bạn cũng thử xem. Campuchia gần xịt, dễ đi nhứt trần đời, rủ nhau đi trốn nào!!! ^ 0 ^

    2banh
    2banh.vn