1. Biker cấp 1

    Thế nào là một Biker ?

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 11 Tháng hai 2014.

    Bài viết này là của 1 biker nữ VN hiện đang sống ở nước ngoài. Tuy là nữ nhưng niềm đam mê xe và phượt của chị mình nghĩ ở VN khó ai có thể sánh được. Bài viết của chị khá hay và bổ ích nên mình lấy về chia sẽ cùng mọi người và qua bài viết này mọi người nên có cái nhìn đúng đắn hơi về cái gọi là biker.

    Ngẫm nghĩ các lời của chị rất đúng:
    "" ...người ta phải "hơi điên" một tý và đầy ắp đam mê mới theo đuổi được sở thích đầy phiêu lưu mạo hiểm kia...""
    The nao la mot Biker
    Chị Thanh cùng chiến mã của mình

    Thế nào là một Biker hở các cụ...
    Thế các bác chủ gara sửa ngựa chiến cho các cụ có được tính là biker không?
    Một số khác thích chơi xe, hiểu xe, chạy kỹ thuật tuyệt nhưng ít kinh nghiệm đường trường thì được gọi là gì ạ? Hoặc ngược lại, có cụ chạy nhiều nhưng kém kiến thức xe cộ thì được đứng vào đâu trong cái tên kia ?

    Em thiển nghĩ "biker" chỉ là từ thuận mồm để gọi những người đi xe PKL ở Vietnam, trong đó bao gồm biker thực thụ, biker đang tập trở thành biker và biker làm ra vẻ biker (số này hãn hữu ạ)

    Có lần em tham dự sự kiện moto ở Mỹ, có tới 10.000 chiếc BMW tụ về. Một người đàn ông đến từ rất xa cùng vợ và con trai 5 tuổi. Người đàn ông chạy xe moto, người vợ lái ô-tô chở đứa con 5 tuổi và cái xe moto bé tý của nó đến đại hội. Đứa trẻ với bộ đồ giáp nghiêm chỉnh, trèo lên xe và điều khiển thiện nghệ như tài tử điển ảnh, nó khiến mọi người không cả dám vỗ tay, họ bắt tay nó như một người đàn ông thực thụ.

    Vậy thằng ku kia có được gọi là biker không? Với em, nó quả thật là một biker chính hiệu dù nó mới 5 tuổi và không một ngày được chạy đường trường.

    The nao la mot Biker - 2
    Một sự kiện moto ở Mĩ

    Em còn gặp đôi vợ chồng đã 84 tuổi, khá lọm khọm nhưng không năm nào họ bỏ lỡ đại hội moto dù được tổ chức ở bang nào trên nước Mỹ. Em luôn tự ti với tấm thân chim chích của mình, nên không dám bén mảng đến những chú ngựa cao to nặng nề, nhưng em ngỡ ngàng chết đứng khi giao lưu với chị Tây cao chỉ đến ngang tai em nhưng nài BMW cứng cựa.

    The nao la mot Biker - 3
    Đôi vợ chồng 84 tuổi

    The nao la mot Biker - 4The nao la mot Biker - 5
    Chị Tây bên chiếc xe của mình

    Ôi niềm đam mê vô tận!

    Em cũng còn gặp những người "điên" chỉ trung thành với ngựa duy nhất của mình cho dù nó trải qua bao nhiêu năm tuổi. Ngựa dường như đã cằn cỗi lắm nhưng vẫn song hành cùng chủ dong duổi trên mọi nẻo đường, chủ của nó thậm chí còn chế vỏ lon Coca gắn phía dưới gầm máy, hình như bị chảy dầu thì phải.

    The nao la mot Biker - 6

    The nao la mot Biker - 7

    Thế đấy các cụ ạ!
    Càng đi.. càng hiểu.. càng thấy mình mất hút trong thế giới mênh mông xe cộ. Chả thấy mình là gì, là ai.
    Định nghĩa thế nào là biker...thật vô cùng!
    Tuy nhiên chắc chắn một điều: người ta phải "hơi điên" một tý và đầy ắp đam mê mới theo đuổi được sở thích đầy phiêu lưu mạo hiểm kia. Hẳn vậy rồi.

    Trong ít vốn liếng hành trình ngoại quốc của mình em nghiệm thấy biker Tây và biker Ta khác nhau một điểm:
    Biker Tây gặp nhau, họ uống ít, chủ yếu gặp gỡ chuyện trò đàm đạo, trao đổi kinh nghiệm.
    Biker Ta gặp nhau là nhậu, chạm cốc, học hỏi gì để sau, cứ phải nâng lên đặt xuống cái đã.
    Tây có kiểu vui của Tây, Ta có kiểu vui của Ta.

    Tây uống ít có thể do luật pháp họ nghiêm. Ta uống nhiều vì luật pháp lỏng lẻo. Tuy vậy biker Ta rất biết cho phép mình nâng lên hạ xuống ở đoạn nào, và ở đoạn nào phải giữ lấy mạng sống.
    Văn hoá nào cũng có cái hay riêng của nó.
    Khi uống, người ta cởi mở hơn, những cái bắt tay cũng dễ dàng thân mật hơn.
    Khoảng cách nào mà chả phải lùi dần vì cùng chung niềm đam mê các cụ nhể..

    Chúc các cụ một tuần làm việc bằng hai..!!!

    Nguồn Facebook: Thanh Tina
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 11 Tháng hai 2014
    BigCuong thích bài này.
  2. Mr Nghiem Tuc

    Mr Nghiem Tuc Biker cấp 2

    Rất hay và ý nghĩa!
  3. tuanhung

    tuanhung Rider

    Cần gì định nghĩa hả chị... Chị đã là một biker rồi đó..hihi
  4. duaconcuagio

    duaconcuagio Biker cấp 3

    đam mê ko tuổi tác các bác nhỉ!
  5. batishuy

    batishuy Biker cấp 1

    biker là người chạy xe mà người bình thường nhìn phải nể, không phải mấy thằng đua xe đầu trần làm cho người ta chửi. mà người ta chửi là chửi luôn cả những người biker thật thụ
  6. realvn

    realvn Biker cấp 1

    Biker định nghĩa theo cộng đồng thì nhiều kiểu, nghe có vẻ rất chung chung & bác học, chẳng hạn: làm một nhóm người thích rong ruổi trên chiếc xe của họ đi đến nhiều nơi... bla bla

    Nhưng muốn tối ngày rong ruổi thì tài chính phải kha khá. Vừa có thời gian để đi xa, mà đi là thường ăn nhậu rất tốn kém. Đâu phải ai cũng có thể làm

    Wiki định nghĩa rất đơn giản: người lái xe máy The nao la mot Biker


    Với mình biker (ở VN) chỉ cần 3 yếu tốt là đủ: Mê xe (cái này k thể thiếu rồi), mê chạy xe và có kiến thức về xe (ít nhất về con xe mình đang chạy). Vậy thôi còn chạy xa hay chạy gần, chạy nhanh hay chạy chậm là tùy khả năng, chứ giờ có con wave tàn tàn thì suốt đời k được làm biker sao? Như trong forum 2banh này ai có quan tâm & chia sẽ kiến thức cho nhau thì là biker hết, không thì là người thường lướt web đọc báo chứ vào forum xe cộ làm gì?The nao la mot Biker - 2The nao la mot Biker - 3The nao la mot Biker - 4
    tuanhung thích bài này.