không như những năm trước về quê ăn tết bằng tàu hỏa hay máy bay năm nay đi xe máy về quê để trải nghiệm những công đường và tận hưởng cảnh đẹp của các tỉnh trên tuyến đường đi qua chuẩn bị xuất phát 4h30 sáng 7h sáng mà sương mù vẫn dày đặt biển bình thuận biển nha trang đèo cả phú yên....gần đến các tỉnh trung trung bộ cảnh ở trên đường đi rất đẹp tiết là cận tết thời tiết lạnh và mưa nên không chụp được hình dần chân đổ xăng nghi ngơi sau chặn đường dài đèo phước tượng t.t. huế.ở đây có những khúc cua cùi chỏ rất nguy hiểm nhưng rất đẹp vừa xuống đèo hải vân huế tiết là mưa nên ko chụp được cảnh đẹp thật là tiết và cuối cùng..sau chặng đường dài 1200km thời gian 2 ngày 1 đêm cũng hoàng thành trong vui sướng của bãn thân và rất là an toàn nhưng bố mẹ thì không vui chút nào..mẹ la .con bị điên ak....hì hì con chỉ cười và hạnh phúc của chuyến đi vừa rồi