1. Biker cấp 4

    Tâm sự của một biker lâu năm về xe cộ, max speed và chiều cao

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 27 Tháng một 2016.

    Đừng hỏi tôi xe đó chạy ngon không, maxspeed bao nhiêu, xe có bốc không, xe đó có mất giá không, tôi cao như vậy nặng nhiêu đây kg có chạy được không.
    Tam su cua mot biker lau nam ve xe co max speed va chieu cao

    1/ Mua xe là mình có thích không , tôi không nghe bạn bè nói mà tôi thích nó và nguyên cứu nhiều về nó nên tôi mua.

    2/ Maxspeed không quan trọng miễn nó đưa tôi đến nơi tôi cần tới là tôi thấy vui

    3/ Bốc hay không thì tùy vào mục đích chạy thích bốc thì chơi cào cào bao bốc chạy phố thì vừa đủ là ok.

    Tam su cua mot biker lau nam ve xe co max speed va chieu cao - 2
    4/ Xe là để chạy chứ không phải dể dắt hay để đẩy bộ nên việc này chẳng quan trọng.
    mình có anh bạn chừng 1m6 leo lên xe có chiều cao yên ngoài 1m vẫn chạy rầm rầm và đi đâu củng tới.

    Tất cả chỉ cần có đam mê thì qua hết thôi.

    Chiếc xe tay ga SH nặng 140kg chiều cao yên 800mm có khối bạn nữ vẩn chạy đó vì sao vì người ta thích nó.
    Nguồn
    Chuong Nguyen
    2banh
    2banh.vn