Thế hệ 9x như mình quả thật không hiểu hết được những gì mà Đại Tướng đã đem lại cho đất nước, càng không thể nào hiểu được nỗi đau khi Đại Tướng mất. Nhưng có một điều chắc chắn rằng trong trái tim của các bậc đi trước, những người đã từng tham gia cuộc chiến hay sống trong cảnh chiến tranh thì Đại Tướng là một người anh hùng vĩ đại. Và mất ông quả thật là một mất mát lớn của dân tộc nói chung và của mỗi người nói riêng. Còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này...
năm 1969 có bác hồ năm 2013 thì tới bác giáp.đó là 2 cái tang từ trước và có lẽ ko bjờ có được cái tang thứ 3 đâu. Còn vi sao ko co cái thứ 3 thì b hiểu rồi,quan tham,quan nhũng nhiễu,quan vì quan chứ ko dĩ công vi thượng như 2 bác bác hồ và bác giáp. Ngày nay ngdân muốn cán bộ mau về hưu chính vì các ông ấy đã làm cho dân mất niềm tin. Nhưng bác hồ bác giáp thì sao?1 người là cha già dân tộc, 1 người là đại tướng nhân dân. Như vậy đủ hiểu