Xin chào các tềnh iu DOHC, các bạn còn yêu FX125 không? Khi Raider Việt Nam xuất hiện ồ ạt các bạn có thấy FX125 hàng Nhật có đáng đồng tiền bát gạo không? (Lưu ý là không nói xe nát nha). Hôm nay chúng ta sẽ ngắm nhìn một chiếc FX125 zin như cục pin, mời các bạn tham khảo: Chiếc FX125 xanh vỏ dưa khá sạch đẹp sau nhiều năm Nhìn từ phía trước: đầu đèn khá phong cách, ngày xưa bao nhiêu dân độ xe đã mê tít với kiểu đèn mắt hí này đây. Cụm đồng hồ countermet khá đẹp tiếc là Suzuki lại cắt bỏ kim đo tua máy Không hiểu chủ xe làm thế nào để bên dưới yên chiếc xe FX125 này còn mới quá Lốc máy bên nồi có chút in dấu của thời gian Bánh mâm xéo Made In Japan cùng vỏ Epsilon Suzuki FX125 sử dụng phuộc monoshock, khi xuất hiện trên thị trường đã làm xao lòng bao nhiêu thanh niên Pô xe còn khá mới, ở FX125 những chiếc xe có pô chưa móc cho âm thâm khá hay và đặc trưng Mời các bạn cùng ngắm lại chiếc FX125 thêm lần nữa. Ảnh Trần Minh Dũng