Bây giờ đi đâu cũng thấy Exciter độ, nhìn hoài riết đơ người ra luôn. Không ngờ trình độ của các kỹ sư hẻm của nước mình đã tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên đa phần không ai là hoàn hảo cả. thường mấy người thợ giỏi về máy móc thì lại bị hạn chế bởi khiếu thẩm mỹ và tay nghề chế tác cho các siêu phẩm của họ. Thế nên nếu chủ nhân Ex độ mà thiên về tốc độ và gia tốc thì phần lớn xe Ex của các chàng sẽ trần trụi hơn các anh thích độ kiểng. Mình thì nghiêng về phía các bác có chất man lì hơn. Hôm nay xin tặng cả nhà một loạt ảnh Exciter độ trần trụi, đầy phong cách: Trần trụi nhưng cực man lì Anh thích trái hay phải? Một siêu phẩm Ex độ mang phong cách drag Còn đó bao kỉ niệm bất thành Sự kết hợp hoàn hảo giữa Exciter và Nova Pó tay Nhìn em có xết xi hem? Thích nhất là cởi áo khoe cơ bắp nà Hết bài Exciter mâm hồng tem Xí muội Hem bít nếu 1,2 km thì chọn em nèo đêy? Thấy cái ghi đông chiếc Ex này là teo tờ rym roài Người ta bít đèn... xe này bít tem Ex độ phiên bản ba con sói Du rết Cũng tạm vói chiếc xe tem City Hunter Ex tem Petronas Cái này chắc RedBull tài trợ Màu sắc tùm lum Với tôi nhiêu đây là đủ... pô Arrow chất quá Gắp đỏ chứng tỏ "dân chơi" Không bị kích thích bởi cục máy mà bị cục nhét vô ít cây pô làm mềnh xao xuyến Tất cả chỉ còn trơ khung Chú rể bỏ trốn... đi tìm người thương Ước mơ nhỏ nhoi cho đêm nayNguồn Hội đam mê Exciter độ