Mùa thu là mùa tuyệt nhất trong năm, mùa của nỗi nhớ miên man. Những chiếc Wave đổ bộ vào Việt Nam từ rất lâu. Bao nhiêu kỉ niệm về chiếc Wave lại ùa về mỗi khi nhớ về ngày tựu trường. Ngày ấy mối tình đầu của tui đã bị trễ hẹn không biết bao nhiêu lần chỉ vì chiếc Wave độ đạp không nổ máy... hic hic ước một lần quay lại với kỉ niệm năm nào... Hồi đó ông giám thị trường mình cực ghét thằng nào đi vỏ nhỏ Phong trào đi mâm Daytona gần đây phát triển ghê oh, như vầy là đơn giản mà đẹp nè Ngày nhỏ đi học cũng hay mua mấy cái tem K&N dán lên xe chứ hok có tìn chơi đồ thiệt Năm mình học 12 thì vẫn chưa có vụ kiếng chiếu hậu Tự nhiên sau này có thêm vụ biển 5 số Hồi ấy chạy xe tứ quí vào trường là mấy anh giữ xe không có ghi thẻ... vip xì líp lun Mình không rành nhưng tụi trong lớp hay gọi dàn áo này là của wave Nice Mình thì thích Wave Repsol hơn Chuẩn của những năm 99-2000 Hôm kia họp lớp 12 cũ, cả đám tranh cãi nhau miết về vụ Wave đi mâm nào thì đẹp? Đứa kêu kiểu này hiện đại nè Tụi nó bảo xu hướng mùa thu năm nay là chơi mâm chẻ ra giống các dòng xe phân khối lớn hiện nay.,, Hây da có mỗi cặp mâm mà cũng cãi nhau.Nguồn Hội những người yêu Wave Dream độ kiểng