1. Biker mới

    Sự vô ý thức của 1 thanh niên

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 19 Tháng mười hai 2017.

    Sáng nay đi làm từ Khuất Duy Tiến đến Trường Chinh có 2 chàng trai: tầm 40 tuổi và 50 tuổi đi trên chiếc xe máy BKS: 36P3- 9967 mũ nón chỉnh tề. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có sự vô ý thức của ông tầm gần 40 tuổi là ông ngồi sau, ông ấy ăn sáng hộp xôi lúc chờ đèn đỏ đi từ KDT rẽ sang Nguyễn Trãi về Trường Chinh xong hồn nhiên thả ngay hộp xôi và túi bóng xuống giữa ngã tư. Mình nhìn bực mình quá mà không dám dây, thế nào lại cùng đường, thằng cha lôi ra 1 chai nước ngọt uống, vừa uống vừa nhổ nước miếng ra đường, đến đoàn Nguyễn Trãi rẽ sang Trường Chinh lại ném luôn cái vỏ chai ra vườn hoa gần hầm đi bộ, mà đi lên khoảng 5m là có cái thùng rác to đùng. Đúng là vô ý thức cạn lời luôn.
    BIỂN SỐ XE CỦA 2 ÔNG ẤY LÀ; 36 P3 - 9967 Su vo y thuc cua 1 thanh nienSu vo y thuc cua 1 thanh nien - 2Su vo y thuc cua 1 thanh nien - 3 (Không có í gì nhưng sao lại là 36). tiếc là mình đi 1 mình nên không chụp được cái ảnh nào.
    2banh
    2banh.vn
  2. ngocanhthichmua

    ngocanhthichmua Biker cấp 1

    bọn trẻ trâu nó như vậy đó