1. Chủ sạp

    SEA games 27: U23 Việt Nam tạo "cơn mưa bàn thắng" ngay trận ra quân

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 9 Tháng mười hai 2013.

    Đúng như dự đoán ban đầu của nhiều người, trước một đối thủ không được đánh giá quá cao như U23 Brunei, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi của mình ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

    SEA games 27 U23 Viet Nam tao con mua ban thang ngay tran ra quan

    Tuy nhiên trước lối chơi phòng ngự số đông bên phần sân nhà của đội bạn, U23 Việt Nam của chúng ta, tuy có thời gian cầm bóng hoàn toàn vượt trội, nhưng cũng đã phải rất vất vả trong việc tìm đường tiếp cận khung thành của Omar.

    Trong một thế trận như thế, phải đợi đến khi 1/3 thời gian của hiệp một trôi qua thì các cơ hội của U23 mới bắt đầu xuất hiện. Trong đó có một tình huống mà lưới của U23 Brunei đã phải rung lên, chỉ có điều là các trọng tài đã không công nhận bàn thắng cho U23 Việt Nam, khi cho rằng Văn Thắng đã rơi vào thế việt vị.

    Mặc dù vậy, trước sức ép quá lớn mà các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra, lưới của U23 Brunei đã không thể nào tránh khỏi việc phải rung lên khi vào phút 21, Vũ Minh Tuấn đã trở thành người đã mở màn cho "bữa tiệc bàn thắng" của U23 Việt Nam bằng một cú nã đại bác ngay sát vòng cấm.

    Chưa kịp hoàn hồn về bàn thua này, chỉ khoảng 2 phút sau, thủ thành Omar đã phải tiếp tục vào lưới nhặt bóng thêm một lần nữa, sau một pha bật nhả rất hay của bộ đôi Minh Tuấn, với người thực hiện pha dứt điểm cuối cùng là người họ Hà.

    Đến lúc này, khi đã có được khoảng cách tương đối an toàn, U23 Việt Nam cũng nhanh chóng lộ rõ ý đồ dưỡng sức cho các trận đấu tiếp theo, khi chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống khá thấp, cũng như cố gắng giữ bóng càng lâu càng tốt bằng các tình huống phối hợp nhỏ ở khu vực giữa sân.

    Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là các cầu thủ của chúng ta cho phép thủ thành Omar được "nghỉ ngơi" trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đặc biệt là những tình huống lên bóng tốc độ từ hai cánh, để rồi ngay trước khi hiệp một kết thúc, Văn Thắng đã kịp ghi thêm một bàn thắng nữa.

    Bước sang hiệp hai, U23 Brunei đã gần như buông xuôi hoàn toàn, và để mặc cho đối thủ muốn làm gì thì làm, để rồi từ đó U23 Việt Nam, tuy chẳng cần bung quá nhiều sức, nhưng vẫn dễ dàng có thêm được 4 bàn thắng nữa với các pha lập công của Văn Thắng (phút 52), Mạnh Dũng (phút 65), Mạc Hồng Quân (phút 68) và Phi Sơn (phút 82)

    Với thắng lợi chung cuộc 7-0, U23 Việt Nam quả thật đang có một bước chạy đà quá hoàn hảo tại SEA Games năm nay, trước khi bước vào những trận đấu "quyết định" của bảng A cùng những U23 Singapore hay U23 Maylaysia.

    Đội hình xuất phát:

    U23 Việt Nam: Bửu Ngọc; Tiến Thành, Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Mạnh Hùng, Ngọc Đức, Văn Thắng, Hà Minh Tuấn, Quang Hùng, Manh Dũng, Thanh Hiền.

    U23 Brunei: Omar; Elenddy, Hamzah, Othman, Afi Aminuddin, Sisa, Suham, Adi Said, Zahari, Ali Rahman, Mazlan, Hamid.

    Video U23 Việt Nam đè bẹp U23 Brunei
    2banh
    2banh.vn
    hayabuji, ti chuot and Kiss-me like this.
  2. Kiss-me

    Kiss-me Biker cấp 2

    Đội nữ đá chưa bạn, cổ vũ VN thôi
  3. ti chuot

    ti chuot Biker cấp 4

    7 bàn thì hết 6 bàn do đội bạn quá nhọ, thủ môn thì lùn tịt, với bóng k tới, đã vậy còn phản xạ chậm và bay xong thì nằm lăn lóc, hậu vệ thì phá bóng k lên, chạy về k kịp, loay hoay mém tí đốt lưới nhà. đã vậy còn bỏ lỡ quá trời cơ hội ngon ăn.
    Đá vs một đội bét bảng mà k ghi bàn một cách chủ động thì khó mà hi vọng mấy trân sau khi mà đối thủ phòng thủ chặt và có thể lực.

    buồn cười nhất chỉ là mấy bác bình luận viên, hò hét quá đẹp, quá đẳng cấp, quá kĩ thuật =]]. đúng là cái văn hóa tự sướng của bóng đá vn, để coi tới khi thua thì lí giải thế nào.

    coi seagame chỉ khoái nhất đội Lào, từ một đội đứng chót vs campuchia, đông timo
  4. hayabuji

    hayabuji Biker cấp 2

    Hôm qua coi đá banh mà cứ quay đi quay lại công nghệ Libero, bó tay, 1 bàn thắng quay cả chục lần
  5. angry bird

    angry bird Biker cấp 2

    Chưa nói lên đc điều gì, Brunei quá yếu, VN hay cố gắng những trận sau, cố lên