Dường như chiếc xe khi mua về ko đủ hoàn hảo để cho chúng ta chạy được, phải thay thế hay độ một chút gì đó để khác khác 1 chút so với xe nguyên bản, Chiếc Satria F150 của 1 bạn chơi xe được tút nhẹ với 1 chút thay đổi so với xe zin tạo nên sự khác biệt khi chạy ngoài đường: Lúc rước e nó về, chụp ké với e Liberty Rồi cũng làm e nó khác người xíu, tháo 2 yếm nude cả cục máy, lên cây pô Leovince Cobra Sơn móng chân cho e nó xuyệt tông với màu áo Dán luôn phần chóa đèn phượng hoàng cho tệp màu Ty phuộc 7 màu Phuộc giữa...?? Nhìn màu xe tươi quá Nổi bật khi về chiều Cùng đồng bọn tạo dáng chụp hình Xuống dàn chân bánh căm cho "xì tai" Đi lại cây pô zin dán tem Yoshimura Dàn chân trước leng keng Lên luôn phần ghi đông cho đúng style drag lun Nhìn khá là gấu lun Chán đi drag lên lại dàn mâm zin Lúc này nhìn xe có vẻ hiền khi được gắn lại 2 cái yếm ko phô trương cục máy nữa Công nhận chủ xe này cũng chịu chơi thiệt lên xuống dàn chân mấy lần luôn, anh em có hình ảnh đẹp về Raider , Satria thì up cho mọi người cùng xem nhé Nguồn: Facebook- Thành Trương