Trốn gia đình 6 đứa xách xe lên đi nhanh về lẹ.vẻn vẹn mỗi đứa có 600k trong người. dự kiến đi lúc 4h. nhưng do kỹ thuật đồng hồ + con chó ko cho bắt vào nhà nên 5h30 mới đi khởi hành.: Nhanh chóng khởi hành ra Bà Rịa. Cớm đứng lia lịa nhưng nhờ có tí kỹ năng nhìn xe nên đã ko bị bắn tí nào.!:D má ơi. cái xe nó chạy mà như ở trên mây. tiếp tục lên đường do xe tụi của em nó cũng cũ nên phải dừng nhiều chặn cho khỏe máy + người đường bao chạy lun. tiếp tục nghỉ nữa. mà ex em gắn chở đồ zậy được ko mọi người tiếp tục thôi. từ đây ra lagi --> kê gà nắng bỏ xứ. :( cuối cùng cũng ra tới Kê Gà. cũng thấm mệt rồi.nắng quá chịu gì nổi. 6 anh em nhà tui đây từ kê gà ra phan thiết nhiều resort đẹp kinh. nhưng cho đường rộng quá chạy sướng nên ko có chụp :D Nghỉ ngơi trc khi vô đèo: