1. Biker mới

    Sài Gòn-Đà Lạt-Phan Thiết-Sài Gòn

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 17 Tháng hai 2014.

    Năm hết Tết đến,nhà nhà du xuân,ae chúng tôi cũng làm chuyến đi nho nhỏ cho biết Đà Lạt nó như thế nào.Lịch trình đi 3 ngày,Sài Gòn-Đà Lạt-Nha Trang-Sài Gòn,khởi hành sáng sớm mùng 4 Tết,đi theo đường mới đã đọc trên 2banh.vn hướng dẫn trước đó

    2h30 sáng mọi người khởi hành
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 2

    Trên đường đi gặp 1 đoàn gồm EN150,Ex,RR150 và 1 bác máy V dẫn đoàn,chạy lên hỏi thì biết đoàn ấy cũng lên Đà Lạt nhưng đi QL 20,mình và AE thảo luận 1 hồi quyết định đi theo đường đã chọn.Mặc dù chưa biết đường ấy như thế nào.Đi trời tối nên không chụp được gì hết,lúc đi qua đường Duy Tân quả thật rất sợ,đường thì đẹp nhưng không 1 bóng đèn đường,1 bên là đường sắt,1 bên là gì cũng không rõ nữa,chỉ biết cắm đầu chạy,toàn 80-100km/h,chỉ thấy những xe đi ngược chiều bật đèn pha chói mắt kinh khủng,chiều mình đi thì không có ai ngoài đám chúng mình,chỉ sợ lạc đường vì xe đi ngược chiều nhiều,Trước đó gặp 1 vài bạn hỏi bác xe ôm đường lên Đà Lạt,không biết bác ấy chỉ ntn mà không thấy mấy bạn ấy đâu,đâm ra lo lo,nhưng thôi cứ quất tiếp đã,chạy 1 hồi tới chợ Gia Ray là biết mình đi đúng đường rồi,tới cuối đường Duy Tân rẽ trái tiếp tục hành trình,đi thêm 1 đoạn gặp 1 anh chở hàng nên hỏi thử

    Mình:đường này đi thẳng lên Đà Lạt phải không a?
    Anh:đâu có,phải quay lại chứ
    Mình:vậy đi thẳng có ra được QL 20 không a?
    Anh:E cũng không biết nữa,chưa nghe ai nói đi Đà Lạt đường này cả
    Mình:(bắt đầu hoang mang) dạ cảm ơn a!

    Cả nhóm dừng lại hỏi anh "gu gồ" hên sao vô mạng tốt,thấy mình đi đúng đường mừng quá,lên xe bào tiếp,giữa đường gặp cây xăng tấp vô đổ xăng,tiện thể hỏi đường anh bán xăng thì được trả lời là "đúng rồi a".Vậy là an tâm bào mạnh thôi,chạy tới sáng sớm thì tới chỗ nào cũng không biết,thấy cảnh đẹp nên dừng lại chụp
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 3


    sau đó AE lên đèo Tà Pứa
    mới lên đã dừng lại chụp
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 4

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 5



    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 6

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 7




    giữa đèo nghỉ chân ăn sáng
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 8

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 9

    3 con chiến mã của chúng mình
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 10

    sau đó thẳng tiến Đà Lạt
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 11

    Tới gần trưa đặt chân tới Hồ Xuân Hương,theo lịch trình nghỉ chân tại đây tới trưa mai sẽ đi Nha Trang,may mắn có 1 người bạn trên Tà Nung dẫn đi hỏi phòng chỉ để cất đồ và rửa mặt mũi,định đi tới chiều tối sẽ về nhà người bạn kia ngủ,đi hỏi giá thì được báo giá 600k (6 người) nếu ở tới trưa mai và 300k nếu chỉ cất đồ+rửa mặt và lấy đồ lúc 6h tối hôm đó,thấy vậy nhóm mình quyết định về nhà bạn kia cất đồ luôn,đường về có 10km thôi nhưng phải đi qua đèo Tà Nung đang thi công (dự là 3 năm nữa sẽ xong) đường đèo kinh khủng
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 12

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 13

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 14

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 15


    Và mình phát hiện người lên đèo Tà Nung thích mặc áo mưa hơn mặc áo khoác ;))
    lên tới nhà bạn ấy thì ra là 1 nhà hàng nổi tên là Cam Ly Thượng,ngoài sức tưởng tượng,được gia đình mời ăn trưa và ngủ tới chiều
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 16

    khung cảnh nhà hàng nổi và xung quanh
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 17



    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 18

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 19

    tỉnh dây cả nhóm quyết định ở lại Đà Lạt 2 đêm luôn,sáng sớm mùng 5 khởi hành đi Nha Trang cho biết rồi về SG trong đêm
    16h cả nhóm lên đường xuống Đà Lạt chơi
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 20

    buổi chiều ở Hồ Xuân Hương thật thơ mộng làm sao...
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 21

    được ăn nem nướng Bà Hùng
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 22

    cả nhóm đi bộ vòng quanh hồ xuân hương,ăn tàu hủ nóng,bánh tráng nướng (phải công nhận bánh tráng nướng Đà Lạt to hơn SG mình) lòng vòng hồ bắt được con cá khá to nhưng lại thả đi (cầu mong nó sống) sau đó cả nhóm lên đường về nhà ăn uống và đi ngủ
    Quá trình về nhà bằng đèo Tà Nung buổi tối mới thật sự ớn lạnh,thời tiết 14 độ,đèo không đèn,1 bên vực thẳm không có hàng rào,1 bên vách núi với những tảng đá to như thế này này
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 23
    ổ gà,ổ voi thì thôi rồi,kiểu này mà gặp cướp thì "xuân này con không về".bò trườn 1 hồi cũng về tới nhà
    Kết luận:sợ nhưng thú vị


    Sáng hôm sau 8h bắt đầu đi,vì đi cả ngày nên cả đám quyết định không đi đèo để giữ quần áo sạch sẽ và quyết định đi đường xa ngược xuống vòng xoay chân cao tốc Liên Khương

    nơi đầu tiên tham quan là Thác Voi
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 24

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 25

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 26

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 27


    sau đó cả nhóm lên đường qua hồ Tuyền Lâm
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 28

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 29

    1 giây ngẫu hứng (đừng ném đá e)
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 30

    trên đường vào thành phố Đà Lạt cả nhóm thám hiểm 2 ngôi nhà ma

    đây là ngôi nhà thứ 1
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 31

    ngôi nhà thứ 2 mọi người xuống hầm sẽ thấy những thứ rất rất lạ lùng (xin phép không up hình)


    đã lên Đà Lạt là phải biết
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 32

    lần đầu trong đời được đạp vit "chùa"

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 33

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 34


    bây giờ qua nhà vua Bảo Đại cho biết cái nhỉ
    tới nhà vua Bảo Đại thì hơn 17h,cổng vẫn mở mà chỗ giữ xe sắp đóng cửa,trả lại vé mà không được,may nhờ cô nào đó qua nói với mấy chú giữ xe,vậy là có thể tiếp tục vào tham quan

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 35

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 36



    cái xe này mà mang về SG chở gấu thì thích thôi rồi
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 37

    kết thúc 1 ngày trên Đà Lạt,giờ về Nam Ban-Tà Nung,cả nhóm có 2 ý kiến
    1 là về bằng con đường đau khổ (bụi bẩn và nguy hiểm)
    2 là quay lại đèo Fren đi ngược lên hướng Đăk Lăk về Nam Ban (sạch sẽ nhưng xa)
    quyết định tung đồng xu và kết quả là mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới về tới nhà
    Về tới nhà đã được gia đình chuẩn bị đồ ăn cực ngon (tiết canh nhím rừng,heo rừng,thịt gà...)
    ăn xong cả đám lại thay đổi kế hoạch sáng hôm sau sẽ xuống Phan Thiết chứ không qua Nha Trang như đã bàn bạc,và sau đó là màn bài bạc tới gần 12h mới đi ngủ
    sáng hôm sau 4h dậy loay hoay ăn sáng thì 6h5 tạm biệt Đà Lạt xuất phát đi Phan Thiết

    bữa sáng hôm ấy tại nhà người bạn
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 38

    sáng sớm có thể thấy được những làn sương mỏng bay lơ là trên mặt hồ
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 39




    Rất rất cảm ơn người bạn ấy đã cho nhóm chúng mình ngủ lại,không những thế còn thết đãi những món ăn cực kì ngon và lạ miệng,kỷ niệm không thể nào quên

    TẠM BIỆT ĐÀ LẠT TA TỚI PHAN THIẾT THÔI
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 40

    Tới Đại Ninh quyết định đi đường theo dân chỉ,sau này mới biết là đèo Lương Sơn-Đại Ninh
    lúc đầu đi thì chưa thấy đèo đâu hết,thấy toàn cảnh đẹp
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 41

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 42




    cảnh đẹp trước khi đổ đèo
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 43



    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 44

    bắt đầu xuống đèo



    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 45

    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 46




    hết đèo ra tới QL1A thì ae ta ra sức bào 80-100km/h đều đều,cuối cùng cũng tới được Phan Thiết
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 47


    bùm...tắm biển thôi nào
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 48

    ae rất thích tắm biển vì từ lúc đi lên Đà Lạt tới giờ chưa biết tắm là gì :)))))))))))

    cái "ấy" của tao teo đâu mất rồi mày ơi
    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 49



    Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 50

    tắm xong là 3h30,cả nhóm lên đường về với Sài Gòn,tới 8h mọi người đã về đầy đủ

    AE lưu ý khi đi Phan Thiết tuyệt đối đừng mua đồ của hàng rong
    Thứ nhất: cá kèo cân thiếu (vô chợ cân mới biết)
    Thứ hai: cá mực rất đắng (nhờ cô bé bán nước xinh đẹp mách bảo)
    lần đầu ra Phan Thiết nên bị gạt thế đây

    Kết thúc chuyến đi dài nhất từ trước tới nay,mang theo những cảm xúc khó tả về Đà Lạt mộng mơ,cảm thấy con người Đà Lạt thật thân thiện và gần gũi làm sao,biết được cái cảm giác lạnh se se trên Đà Lạt,sáng sớm thở ra khói,đánh răng với nước đá và còn rất nhiều điều tuyệt vời khác mà chúng mình chưa khám phá hết,hẹn gặp Đà Lạt vào 1 ngày không xa
    Mong chờ tháng 6 sẽ có những điều đặc biệt :)
    2banh
    2banh.vn
  2. batishuy

    batishuy Biker cấp 1

    tao muốn đi như thế cu ơi :v
  3. tuanhung

    tuanhung Rider

    quá hay luôn ...
  4. Hoang uyen

    Hoang uyen Biker cấp 2

    thít quá bạn ơi, chuyến đi thật chu đáo, ăn chơi, nghĩ ngơi có đủ. Sai GonDa LatPhan ThietSai GonSai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 2Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 3Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 4Sai GonDa LatPhan ThietSai Gon - 5