Nhân dịp nghỉ , tôi cùng anh tôi và những người thân trong gia đình đã quyết định đi chơi xa 1 chuyến, và địa điểm tôi chọn là Đà Lạt.tối đó ngủ không được do háo hức được đi chơi xa nên tôi đã dậy sớm chuẩn bị đồ và xuất phát lên đường đi . sau khi chạy đúng tốc độ và vượt qua vài trạm cảnh sát thì tôi đã đến điểm dừng chân ở đèo Bảo Lộc và nghỉ mệt, ăn trưa tại đây. sau đó lại tiếp lục lên đường. cuối cùng thì tới đèo Pren. và Đà Lạt cũng đã hiện ra: :D sau đó nghỉ ngơi và tối đi chơi. :D sau đó ngủ và sáng mai ra vườn của người quen chơi :D. nhà vườn có khác , lần đầu mới được dẫn ra vườn coi . :P sau đó là dạo quanh thành phố và cuối cùng là hành trình khép lại .!! thật sự chuyến đi này mang lại rất nhiều niềm vui và những kiến thức đi đường đầy bổ ích. có dịp mình sẽ làm lại
mình dự định mùng 4 này đi tour sg-đà lạt bằng xe máy . ae biker nào có biết clup nào đi chỉ mình với. dt của mình 0996.979.838 bình