Cũng như các biker khác, tôi cũng thích vi vu đây đó bằng xe máy. Nhân dịp nhớ nhà, lâu quá rồi không về quê thế nên mấy ae quyết định làm 1 chuyến về thăm nhà tại BMT, vì cũng ngẫu hứng nên quyết định và chuẩn bị trong vòng có vài tiếng thôi. 4 người trên 2 ngựa. Chặng 1: Sài gòn - Buôn Ma Thuột Chuẩn bị lên đường: Đi buổi trưa, trời nắng nóng nên không có chụp hình nhiều, dừng lại tại 1 cây cầu thuộc Bình Phước. Nhìn thích nhỉ Bạn của ta còn xin được số đt của 3 teen giang hồ này nữa chứ: Đã qua địa phận của Đaknông rồi Đến Gia Nghĩa là trời đã tối, ghé nhà đứa bạn rồi đi làm cái lẩu với vài ly, trời lạnh Đến BMT rồi, lai rai vài ly nữa hết ngàyNext day cà phê + ăn uống cả ngày Về lại SG đường cũ à, đường cũ xấu và xuống cấp trầm trọng, vậy thì đi đường Nha Trang về. Chặng 2: BMT-NhaTrang: 2 người 1 ngựa Ghé thăm ngôi nhà thân yêu trước khi lên đường: Ăn sáng và cafe tại Phước An Km32 Hớt tóc, gội đầu tại KM 38 Dừng chân đèo Phượng Hoàng Đã qua địa phận Khánh Hòa (chụp từ hướng KH) Xuống hết đèo, 10Km nữa là đến Dục Mỹ, 2 tô+ 2nước ngọt=20k Biển Nha Trang đây rồi Ghé nhà người quen nghỉ ngơi, đi tắm biển và ăn thịt Dê Lượn 1 vòng ra Diamond Bay Vòng vòng Trần Phú vô tình gặp đồng hương, rai rai vài chai, rủ đi Đà Lạt. OK về lấy đồ ra đợi tại cột cờ Chính tại đây gặp và giao lưu với 1 số ae Biker Nha Trang: Mr Bu, Mr Bảo, gđ Mr Lộc Xe bạn Lộc: Bơm bằng điện bình xe của Mr Bảo: Vì mai đi đà lạt sớm nên k đi nhâu được, thôi thì Đi uống nước khuya nc rồi chia tay luôn, Cảm ơn ae BK NhaTrang rất nhiệt tình Còn tiếp..... Theo sleepshop.