Vượt đèo luôn là cảm giác thích thú nhất của mọi dân phượt bằng xe máy, cũng như mình, 100% những người đó khi đi lên đèo sẽ dừng lại để ngắm cảnh trời đất rộng lớn này. Sau lưng là rừng núi cao lớn hùng vĩ, trước mặt là biển bạc mênh mông, trên đầu là cả một vùng trời thênh thang và dưới chân là những cung đường uốn lượn quanh co với những khúc cua tay áo mạo hiểm nhưng vô cùng ‘quyến rũ’. Nhưng đâu đó vẫn luôn rình rập sự nguy hiểm đến đáng sợ, những góc cua khuất tầm mắt, những chiếc xe khách chạy tốc độ cao. Chỉ một phút sơ xẩy mất tập trung hoặc có thể do tay lái non, không gì là không thể xảy ra. Và tai nạn hy hữu dưới đây cũng không ngoại lệ. Đoạn ôm cua khá thoáng nhưng theo chia sẻ thì do đường mưa ướt nên dẫn đến vụ việc mất lái đáng tiếc trên. Nạn nhân của vụ việc rất may chỉ bị trật vai. Chiếc Exciter xấu số. Chiếc Exciter xấu số. Ảnh: Điền Quý