Đây là chiếc Raider 150 thuộc sở hữu của anh chàng Ibrahim ở tận Phillippines - nơi mà Raider 150 cũng rất được ưa chuộng và độ chế ko ít.Con cọp con của hãng Suzuki được sơn tông màu trắng xám ấn tượng khi sự xen kẽ màu khá liền lạc tạo nên tổng thể rất bắt mắt dù ko chói chang như các tông màu nóng.Ngoài ra xe lên nhẹ vài món trang trí anh em cùng xem nha. Raider 150 của người Phi Có 1 cục thủy tinh lung linh trong mắt Các thương hiệu và tên chủ sở hữu,tay thắng vẫn là Racing Boy quen thuộc Số gãy và tăng sên Racing Boy,dĩa trắng cùng tông màu mâm DBS là sự lựa chọn của anh ấy Ánh mắt này rồi sẽ tỏa sáng trong đêm Đơn giản nhưng rất nổi bật có thể hút được sự chú ý của những người xung quanh bởi sự tương phản giữa 2 sắc màu trên xe 1 chìm 1 trội.À ko biết cái chữ Hoa trên chiếc Raider 150 có ý nghĩa gì vậy mọi người. Nguồn:Raider 150 Phillippines