Không thể tin nổi chiếc Raider 150 này lại hiện diện ở Cao Bằng xa xôi, em nó thật sự không hề kém cạnh các xe ở Sài Gòn hay Hà nội chứng tỏ chủ xe có 1 niềm đam mê rất to lớn. Độ 1 chiếc xe chưa bao giờ dễ dàng mà để được các món mình yêu thích chắc hẳn phải tốn rât nhiều thời gian sưu tầm cũng như tốn kém tiền bạc. Hãy cùng xem chiếc xe ấn tượng này nhé. Kính chắn gió độ che 1 phần chóa đèn Indo đem lại cho Raider vẻ mặt dữ dằn mạnh mẽ hơn, bên cạnh đó nổi bật nhất vẫn là cặp phuộc Upside down MSX cùng chảng 3 nhôm cnc, bao tay Rizoma gù dài, tay thắng RacingBoy, niềng nhôm RacingBoy đùm nhôm cnc trái khế, thấp thoáng che két nước có chữ Suzuki rất hay Ghi đông và chảng 3 cũng hàng nhôm cnc sắc sảo, thay cùm tăng tốc, nắp lọc nhớt RacingBoy, Số gãy RacingBoy, bình dầu Rizoma, đặc biệt là cây pô HGM hàng hiếm Đuôi xe phong cách xe trường với việc gỡ bỏ dè sau nhét biển số vô gầm, gắp nhôm DBS, phuộc Ohlins Nhìn chiếc xe cũng thấy chủ của nó đẹp trai rồi phải không các bác, ước gì xe mình cũng được như anh ấy.