Chiếc Suzuki Raider 150 được dọn lại với tông chủ đạo là màu đen,đen thăm thẳm từ trước ra sau chỉ còn vài món sáng sủa.Xe khá đơn giản với vài món đồ chơi nhưng rất hài hòa chứng tỏ khiếu thẩm mỹ của chủ xe cũng rất khá,hãy cùng chiêm ngưỡng chiếc bóng ma đường phố này nào Raider 150 đến từ Phillippines Xe đi vỏ Michelin,vỏ phuộc cnc rất đẹp,đầu đèn chế gương cầu,ghi đông clip on,kính Racingboy Cận cảnh vỏ phuộc trước cnc,pát che heo và dĩa Racingboy Dĩa sau Racingboy,đùm trái khế bánh căm vỏ Michelin pilot street Xe gỡ bửng khoe hẳn cục máy,có lon pô sáng loáng khá lạc loài Xe đi số gãy Racingboy,yên mỏng Raider 150 dàn áo đen đi luôn dàn chân đen thế này nhìn cứng cáp vô cùng phải không mấy bạn,cảm giác chạy DOHC trên bánh căm chắc là yomost lắm