Đây là chia sẻ của một bác tên Thanh Giao Hoang trên facebook. PHƯỢT ! ĐẦU TIÊN LÀ PHẢI THÍCH NGAO DU , XÊ DỊCH VÀ HAM HIỂU BIẾT. Nói đến PHƯỢT cũng là một thú xa xỉ có lửa. Du lịch kiểu " Tau rịt ", Du lịch kiểu " tre vàu " và du lịch kiểu " Phượt " thì riêng loại Phượt phải có sức khoẻ . Tuổi trẻ cần phượt ! - Đi để biết xung quanh ta họ sống sao ? kg bị truyền thông bóp nặn . - Đi để biết phong cảnh đìa hình địa lý , bạn sẽ thấy yêu quê hương giống nòi mình ,không phải giáo dục sách vở vớ vẩn. - Đi để biết giá trị đồng tiền và mồ hôi đổ ra để kiếm ra nó và cư xử cho đúng mực , hợp lý . - Đi để về mà biết quý giá những gì mình đang có , bạn sẽ yêu phụ huynh , vợ con anh em mình hơn . - Đi để biết sống tha thứ , xẻ chia và đấu tranh với cái ác , - Và cuối cùng là thoả mãn các thú vui cá nhân , tích luỹ , bồi lắng cho các công việc của mình , thư giãn và cân bằng lại nhừng cú ngã hoặc quá mệt mỏi vì công việc đơn điệu .... Hồi sinh viên kg đồng nào trong túi cũng nhảy tàu hoả đi nhờ trốn vé , ăn sắn luôc ...và cũng vài thằng bạn bỏ xác vài nơi cho cái thú lang thang đấy , , chủ yếu là bộ hành, sang thì xe đạp , đa phần bụng rỗng Tóm lại nếu thấy mình đủ khoẻ thì ở tuổi nào cũng nên đi , tiền ít đi gần , lo xa một tí cho bố mẹ vợ con khỏi lo lắng. (Tác giả Thanh Giao Hoang ).