Với chức năng cơ bản là làm nhiệm vụ chỉ dẫn cho người đi đường, nhưng nhiều khi những tấm biển này khiến người tham gia giao thông thấy phì cười, thán phục lẫn hoang mang. Chạy xe trên đường, tín hiệu giao thông nhiều đến mức nhiều tài xế có thể bỏ qua vài chiếc. Nhưng nếu chú ý tới chúng, họ có thể nhận ra có những thứ kỳ cục hoặc vô nghĩa đến khó hiểu. Giống tấm biển này, một sự chào đón lãnh đạm đối với du khách tới Cumbria (Anh). Những con hươu hay nai có thể gây ra thiệt hại không nhỏ nếu cắt qua một chiếc xe, vì thế nhiều tài xế ở North Vancouver (Canada) được cảnh báo về sự xuất hiện bất ngờ của loài vật này. Nhưng việc sử dụng chân dung một con lạc đà có thể khiến các lái xe mất tập trung vì câu hỏi tại sao. Dù những chỉ dẫn thế này rất rõ ràng, dễ hiểu, nhưng một vài lái xe vẫn tin tưởng đi theo hệ thống định vị, để rồi một số bị mắc kẹt dở khóc dở cười. Nhắc nhở về vị trí của các tốc độ tương ứng. Với những người bạn đồng hành thích nói, tấm biển này là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: "Em yêu, đừng cằn nhằn khi anh đang lái xe. Thay vào đó hãy nhìn ra ngoài và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên". Chiều rộng đường đi 1,5 m có thể rất hẹp, nhưng không phải không có xe đi vừa. Điều cần làm là cầu mong đừng có bất cứ chướng ngại vật nào xuất hiện. Biển chỉ đường khó hiểu này cho biết hướng đi tới triển lãm thường xuyên về bộ phim truyền hình thuộc thể loại khoa học viễn tưởng của Anh từng khởi chiếu năm 1963, "Doctor Who". Doctor Who Exhibition Cardiff nằm tại Red Dragon Centre ở Cardiff, Anh. Năm 2008, các lái xe trên con đường miền quê giữa Great Dunmow và Finchingfield (Essex, Anh) được cảnh báo rằng họ sẽ bị đuổi bắt bởi một trực thăng cảnh sát nếu vượt quá tốc độ giới hạn. Đến ốc sên qua đường cũng được cảnh báo với cánh tài xế. Nhưng lại chẳng có ai bận tâm tìm hiểu xem những con vật có tốc độ siêu chậm này qua đường cách điểm đặt biển bao xa. Nếu đọc được dòng chữ này, yên tâm là bạn vẫn tỉnh táo. Nửa câu sau thì chắc chắn, nhưng nửa câu trước còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Không muốn bị làm phiền với những màn tập lùi chuồng, những người sống trên con phố Churchward ở Swindon (Anh) tự tạo ra biển "Cấm học viên lái xe". Sự nguy hiểm khi đi giày cao gót. Hình vẽ thiếu hay loài vật lạ? Tấm biển bằng tiếng Pháp với ý nghĩa siêu hài hước và thâm sâu này xuất hiện ở Quebec, Canada: "Hãy chú ý tới con của chúng tôi. Đó cũng có thể là con của bạn". Chỉ có 3 lối đi khi uống rượu lái xe: nhà tù, bệnh viện và nhà xác.