Behnaz Shafiei một trong những nữ biker đầu tiên của Iran muốn khơi gợi cảm hứng và niềm đam mê xe mô tô PKL cho phái đẹp ở quốc gia Hồi giáo vốn nhiều định kiến với phụ nữ trong môn đua xe mô tô. Nữ biker Behnaz Shafiei nghỉ giải lao trong buổi tập Nữ quái xế Behnaz Shafiei nghỉ giải lao trong buổi tập gần làng Baraghan, cách thủ đô Tehran của Iran khoảng 30 km. Shafiei là một trong những phụ nữ yêu đua môtô nhưng phải giấu sở thích vì những định kiến trong xã hội Hồi giáo. Tuy nhiên, cô và những “người cùng cảnh” có thể thực hiện ước mơ vì năm 2012, Bộ Thanh niên và Thể thao Iran cho phép nữ giới chơi môn thể thao này, theo Sputnik News. Shafiei tạo dáng khi một tay đua nam đang luyện tập phía sau. “Mục tiêu của tôi là trở thành người tiên phong và khơi nguồn cảm hứng cho những phụ nữ khác”, nữ quái xế chia sẻ. Cô gái 26 tuổi bắt đầu lái mô tô cách đây 15 năm. Hiện tại, mỗi tuần Shafiei luyện tập 6 ngày. Tay đua người Iran phóng xe lên ngọn đồi trong buổi tập. Cách đây 4 năm, cô mua xe đua riêng. Trước đó, cô mượn của anh trai và bí mật tập luyện. Người dân đứng xem Shafiei cưỡi môtô, cảnh hiếm gặp ở Iran. Cô là một trong 6 tay đua nữ tại đất nước Trung Đông. Phụ nữ tại quốc gia Hồi giáo vẫn bị cấm sử dụng xe máy trong cuộc sống hàng ngày. “Nếu tôi không lái môtô trong 2 ngày, tôi phát ốm. Chỉ cần nghĩ đến việc mất xe, tôi đã rất hoảng sợ”, Shafiei chia sẻ. Nữ quái xế trò chuyện với Elma Ajdari (bên phải), một người bạn, trong buổi tập. Shafiei cùng các tay đua nam. Màn xuống dốc trên sườn đồi. Cô gái 26 tuổi tiếp nhiên liệu cho động cơ. Nguồn: zing.vn