Trên trang cá nhân, phượt thủ bằng xe máy Trần Đặng Đăng Khoa cho biết, sau 3 năm anh đã hoàn thành ‘sứ mệnh’ mang con xe biển số Việt Nam lăn bánh trên tất cả các châu lục của thế giới & chuẩn bị hoàn thành những Kilomet cuối cùng trước khi khởi hành về Việt Nam. Những Kilomet cuối cùng của Trần Đặng Đăng Khoa vòng quanh thế giới. Trần Đặng Đăng Khoa (1987, ngụ Gò Công, Tiền Giang), Chuyến đi được bắt đầu từ ngày 01.06.2017. Đây là cuộc hành trình được Khoa ấp ủ trong nhiều năm & chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng trong "nhiều năm liền". Khoa cũng chia sẽ thêm “Nhiều người nói đi bằng niềm tin, thì đúng rồi chứ còn gì nữa, mình tin khả năng mình làm được, mình tin và hiểu xe mình, biết khả năng và giới hạn của nó. Rất nhiều người trên thế giới đã làm được, và đi bằng những chiếc xe cũ kĩ và thiếu thốn phương tiện hơn nhiều, vì thế người Việt Nam KHÔNG CÓ LÍ DO GÌ mà không làm được như họ cả….” Trước đó, anh chia sẻ trên tường cá nhân Facebook rằng: '' Wow, thoáng chốc vậy mà đã tròn 1000 ngày từ ngày 1 tháng 6 năm 2017 rồi ta. Nhớ ngày nào còn tạm biệt gia đình, bạn bè thân thiết, lọ mọ rời cửa khẩu Mộc Bài để lên đường, không biết ngày mai sẽ ra sao, sẽ đi đến đâu, những con đường này rồi sẽ dẫn mình về đâu, không biết khi nào mới về lại quê hương Việt Nam yêu dấu. Xe mình tại một ngôi làng và khu chợ đìu hìu buồn hiu hắt trên trục đường N7 ở gần biên giới Mozambique và Malawi. Tui ở quận Moatize của tỉnh Tete. Đọc là Tét không phải Tê Tê nha bà con, nên bữa tui nói tui đi tê tê ai cũng tưởng tui mới bị điện giựt nên chỉ vô bệnh viện không, haizzz... Đi thẳng là Tete, rẽ phải là đi Angonia, còn rẽ trái là đi vô bụi mía. Bữa trưa ăn tạm trên đường, cơm thua xa cơm tui nấu mà thôi kệ. Bần tăng thật muốn ăn chay tránh sát sanh mà đói quá nên thôi kệ, thiện tay thiện tay. Cây cầu Samora Machel nối đôi bờ sông Hậu Giang dẫn vào Cần Thơ. Ủa, lộn bài, nối đôi bờ sông Zambezi dẫn vào Tete mới đúng nha bà con, đừng nghe tui, nghe là bán lúa giống ráng chịu. Đôi mắt đầy xúc cảm của một cô bé. Con sông Zambezi. Tui với anh "guide" ở tít trên nóc nhà thờ. Ảnh ra dấu nói hay có ma ở đây bên dưới mái tôn mà tui nói tao tuổi Dần đừng lo, hông có ma cỏ gì đâu nếu đi với tao nên ảnh mới yên tâm, tao ở đây mấy trăm năm rồi mới có đứa ghé thăm đó. Cây cầu "Chim Bự Ghê", nên luật là ai trym to mới được qua cầu, không là Hải, quay xe nha bà con. Thấy tui từ xa biết trym to nên mở cổng cho tui qua ngay. Bởi vậy vòng quanh thế giới thì ngoài đẹp trai, trym to là một lợi thế, không phải trym bị ghẻ nha Tui với ông chú đã bán hàng tiền đạo cho Real nên tuyển tui về đá thay mà đành cáo lỗi thưa chú con fan Barca ạ. Real có tiền nhưng không có linh hồn. Những con sông khô cạn nước nên mọi người ra giếng vét nước về dùng. Hệt cầu gãy ở Bình Phước, Bình Dương mà mò mãi không thấy đường ra làm phát sống ảo rồi viết cáp sần xô đíp nên thôi. Coi vậy sông đầy cá sấu theo lời dân làng cảnh báo đó bà con. Cái quái gì thế này, anh bạn? Con đường phía trước tưởng gần nhưng còn dài dài lắm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cứ bước tiếp. Bà con giữ gìn sức khỏe, nhất là mùa bệnh dịch này và mến hẹn bà con nửa năm nửa sẽ gặp lại tại quê hương Việt Nam nha. Mốt về viết sách gây quỹ cho trẻ em nghèo nhớ mua sách ủng hộ hén bà con. Nguồn: Trần Đặng Đăng Khoa