Dịp này diễn đàn 2Bánh chúng mình có dịp cùng các anh chị báo chí và các anh chị em bên diễn đàn Phượt tham gia Photo tour "Cùng Vespa Sprint / GTS 150 chinh phục Langbiang". Đây là hình ảnh trong ngày đầu tiên 2Bánh ghi lại được: Cùng Vespa Sprint / GTS 150 chinh phục Langbiang. Ảnh chụp tại đèo Bảo Lộc. Photo Hà Sơn - 2banh.vn Chương trình do Cty Mây Cộng Mây phối hợp với diễn đàn Phuot.vn tổ chức với sự tài trợ của Piaggio Việt Nam và nhãn hàng Vespa nhằm tìm kiếm và giới thiệu vẻ đẹp tiềm ẩn của đất nước cũng như để tạo ra một sân chơi thú vị cho những người đam mê nhiếp ảnh và du lịch bằng xe gắn máy. Sài Gòn mấy bữa nay nắng nóng ghê gớm. Tự nhiên tôi thèm cảm giác được ngồi xe 2 bánh lang thang hay "xê dịch" đâu đó để khuây khỏa và tìm niềm cảm hứng mới cho công việc. Sài Gòn nóng vậy đi đâu mát mẻ trong ít ngày? Chắc chỉ có Đà Lạt phải không các bạn. Điểm dừng đầu tiên của đoàn là cầu Sài Gòn Những chiếc xe Vespa Sprint và GTS mới đợt này được trang bị thêm các phụ kiện hữu ích cho anh em nào mê phượt. Dưới đây là lịch trình, hy vọng các bạn sẽ hình dung về các cung đường mà 2 bánh và các anh chị em trong đoàn sắp sửa đi qua: Điểm dừng tiếp theo là KDL thác Giang ĐiềnKhởi hành đi Dầu Giây, theo cung đường cầu Sài Gòn, cầu Đồng Nai, ngã ba Vũng Tàu, rẽ phải theo đường Võ Nguyên Giáp - Trảng Bom. Ăn sáng tại nhà hàng KDL thác Giang Điền, Trảng Bom. Nhớ nha anh em: "Uống 2 lon là hơn bảy trăm nhé" Hình chụp lưu niệm tại Đá Ba Chồng Hây dza mới chụp 2 tấm hình thì bất ngờ... bị em cún này kiểm tra bánh xe Tiếp tục hành trình theo Quốc lộ 20. Tự do sáng tác ảnh dọc đường đi (rừng cây Giá Tỵ, Đá Ba Chồng,..) Rừng này phải cây giá tỵ hem các bạn? Xe sang mà xách đi phượt đường này thì cũng xót ghê. Tội nghiệp 3 chàng trai đi phượt theo kiểu hành xác... Họ đến từ nước Anh xa xôi và hơi khoái trời hè oi ả của Việt Nam. Trong 3 chiếc xe của họ có 1 chiếc đang hở bạc... cần dừng lại nghỉ ngơi... 12h00 : Tập trung tại KDL Madagui, ăn trưa. n Người phụ nữ này khá nhút nhát. Chị cho biết mỗi ngày lao động cật lực chẻ nứa thì kiếm được gần 20 ngàn đồng. Có lẽ nếu không xách ba lô lên và phượt mà chỉ ngồi trốn nắng trong máy lạnh thì chúng ta sẽ khó lòng biết ngoài kia có bao con người còn khó khăn hơn ta nhiều lần. Kể ra phượt cũng có cái hay đó chứ! Còn tiếp nha các bạn. Bài và ảnh Hà Sơn - 2banh.vnMời các bạn xem thêm: Ảnh đẹp trên đường phượt cùng Vespa Sprint/GTS 150 chinh phục Langbiang