Nha Trang - Đà Lạt chuyến đi của các biker Kon Tum (phần 2) Tiếp tục chuyến tour mới đầu ae chỉ định đi tour ra NHA TRANG chơi oy về nhưng có chú e ju đen đồng máu wa nên đề xuất lỡ lên NHA TRANG oy thì làm phát wa ĐÀ LẠT luôn sau time ngắn bàn bạc và cuối cùng ae đã đưa ra quyết định lên ĐÀ LẠT Sáng hôm sau chuẩn bị đi ĐÀ LẠT thì bạn THÁI nhận đc tin buồn từ nhà gọi tới: báo "con cún nhật nhà anh ấy bỏ ăn "nên thế là anh ấy phải về KT gấp không tiếp tục chuyến đi lên Đà lạt với anh e. Đã quyết định oy thì ae bắt đầu xuất phát thôi làm ly cafe để đi đường khỏi bùn ngủ nào Nghe đồn cung đường NHA TRANg-ĐÀ LẠT rất đẹp lúc đầu cũng ko tin cho lắm nhưng đi oy mới biết "cung đường rất là tuyệt vời"đường đẹp cùi chỏ nhiều vắng vẻ ko ổ voi là thấy thix oy hị hị những khúc gấp đẹp đường cây suối núi cung đường thẳng tắp bắt đầu lên đèo Lên đc nữa đèo thì phải dừng lại chờ ae có lẽ vì cung đường đẹp wa nên mạnh ai nấy vặn ga chẳng ai chờ ai cà thấy cảnh đẹp nên làm vài pic chơi. Cung đường uốn lượn quanh vách núi nhìn hay hay tranh thủ đánh du kíck xíu coi nào tự sướng show xe Vách núi cheo leo đường đèo hiểm trở ae tưởng bở đi oy mới thấy khổ sở (nhưng chỉ đối với 1 mình bạn tuyên thôi nha) =>lí do vì sao thì cuối bài ae sẽ biết vài pic khi còn lành lặn uống cf sáng oy mà chú e này vẫn bùn ngủ nên nằm lăn ra đường ngủ luôn đường dài phía trước vài pic cho mẫu hot boy nhìn lên coi núi có lở ko để tạo dáng chụp hình chụp bừa ko biết có phải là nghệ thuật không???????? mẫu tạo dáng mem này ko ăn ảnh nên ko muốn chụp hình lại show xe sau khi nghỉ 1 lát thì ae bắt đầu xuất phát cung đường S thác giữa núi một đoạn nữa thì thấy cái thác to hơn và lại dừng để làm vài tấm Và đi mãi đi mãi thấy thông và khí hậu trở nên mát mẻ hơn thì biết là ae đã đi đến địa phận của ĐÀ LẠT Âm u mờ mịt dầy ko phải là do sương mù mà là do tay thợ nhíp ảnh tay nghề wa cùi nên anh thành ra thế này ae đang đi thì bỗng nhiên sảy ra 1 sự cố bất ngờ tay nài hay đi tour gặp vài hạt cát nhỏ trên đường và đã bị xoè hiện trường khúc cua gấp khi vừa lên 1 cái dốc be bé (nhìn lại thì như thế này) Nhìn tới thì như thế này Hiện trường vụ tay lái gà bị xoè cũng khà nhiều đồ đạc bể rớt lung tung của các tay nài trc xoè để lại Vết kéo của anh ấy trên taly này thì lốp nhỏ căm dẹp này này thì bánh căm yên mỏng này ối ối mà cây pô của anh ấy đâu mất oy nhỉ ????????????? Ồ thì ra là nó vương *** ở gần đây Ẹc ẹc e nó sau vụ xoè bị lột da hết oy hĩhixx tội nghiệp wa 6 số đúng là xấu số =>ra đi ko 1 lời từ biệt Sau vụ xoè cũng may là tay nài ko hề bị sao và cũng ko hề trầy sướt gì cả, có lẽ đây đúng như người ta thường "nói người đi thay của" Sau khi gặp sự cố thì ae cố gắng chạp lên 1 đoạn khu dân cư để sửa xe đi đở oy tính tiếp đầu tiên phải hàn lại cây 7 khúc giờ đã thành 3 khúc Hĩhix sau khi nghiên cứu lĩ luỡng thì anh thờ sửa xe báo cho 1 tin rất là pùn thiếu mất 2 khúc nên ko hàn lại đc thế là ae phải chạy lên lại hiện trường để tim khiếm 2 khúc còn lại và cuối cùng cũng tìm đc Và thế là cây 7 khúc cũng đã hàn xong ráp vào thì nó như thế này thôi thì cứ để vầy chạy lên ĐÀ LẠT oy tính típ Sau khi bò với tốc độ tối thiểu thì cũng đã lên tới đà lạt, ôii thôi thôi wa trời mái vòm để là gì vậy nhỉ ???? và cuối cùng ae cũng đã lên tới ĐÀ LẠT đây là lần đầu tiên đến ĐÀ LẠT nên chẳng ai biết đường đi thế là phải dùng sự trợ giúp "gọi diện thoại cho người thân thôi" đứng chờ ae ra đón Nhờ ae ra đón xong dẫn đi về khác sạn. Vô thành phố cảnh đầu tiên nhìn thấy là HỒ XUÂN HƯƠNG thơ mộng còn tiếp.............................. Theo HPzerone.