Tour này ko có mem nữ bấm máy nên hình đi đường cũng ít với lại đi ban đêm cũng nhiều nên ae ko chụp, đi về cũng đã lâu nhưng giờ mới có thời gian post hình lên cho ae xem, góp ý nhẹ nhàng nhé. Sau một time gọi réo liên tục thế là ae Sa Bạn cũng đã đến nơi tập trung, làm ly cafe sáng oy hãy xuất phát nè Đầu tiên ae tập hợp làm 1 pic trc khi khởi hành, e tự show 1 mình trc nè sau đó đến ae chuẩn bị sẳn sàng để xp Đi đc khoảng 70km ae bắt đầu thấy khát và thế là tìm ngay 1 wan nc bên đường làm 1 ly gì đó cho đở khô họng oy bắt đầu đi tiếp đang đi thì xe em gặp phải 1 sự cố nhỏ lâu nay thấy ae trên bike đốt lốp cũng nhiều nhưng e ko làm đc thế là e đành " đốt dè" đốt xong cái dè chẻ ra làm 2 như vậy là thành công oy hehe dè thế này sao mà đi đc nên đành bẻ thôi hình cái lốp in trên cáu dè ngộ nhỉ Thế là xe e đi ko có dè, "không có dè không phải vì xe không có dè, dè gãy dè hư nên bẻ đi oy " ôii hết nhiên liệu oy ae vào tiếp nhiên liệu thoy Sau quãng đường khoảng 250 km ae đã tới Quy Nhơn bụng đói rã rời nên phải tiềm wan cơm nào đó ăn gấp mới có sức lên đường tiếp a kia oy vào ăn thoy xếp xe ngay ngắn vào oy mới đc ăn cơm nhé mặc đồ bảo hộ coi bộ tháo ra hơi vật vã nhỉ rau cà mắm đạm bạc đố ae biết đây là cái gì nói đúng thưởng 1 chầu cf nói sai khao mình 1 ly cf nhé tàn cuộc sao sau bữa ăn con cá chỉ còn lại mỗi bộ xương thôi nhỉ ????? lạ wa hén sau khi ăn xong ae bát đầu đi tiếp nhưng khổ nỗi "căng da bụng thì chùng da mắt", đi đường mà mắt không mở nỗi cho dù là đang đi ban ngày. Nhưng mà dù sao cũng phải cố gắng thôi vì đường đi còn rất xa. Đi được 1 đoạn đỗ hết đèo thì 4 xe đã chia thành 2 tốp nên ae đi trc đứng lại nghĩ ngờ chờ ae đi sau tới tranh thủ làm vài pic nè Quốc lộ 1 trải dài đường thẳng tắp nhưng cũng có vài lần bị sập hố trâu hết ty đau sót cho xế yêu wa trời đồng lúa bao la cảnh đẹp nên lại tranh thủ ồ con bò kìa, lần đầu tiên em mới thấy con bò......................................................................................................................................... ====> Nhỏ thế này xăng dư nên đi bứt là cây Hành trình đang bong bong tới nơi nào đó bông nhiên e thấy 1 cái ao thế là lại dừng để bấm máy tập trung ae lại nghỉ xíu nào, ủa nhưng sao vẫn còn thiếu 1 chiếc chú tuyên đành làm hòn vọng phu đứng chờ thèng bạn " khốn nạn" cuối cùng anh ấy cũng đã tới nơi tập kích tói nơi là show hình liền mẫu nam cùng với xe êm làm chung 1 pic vu vơ Sau chặng nghĩ này thì trời đã tối Nên đi đường ae ko bấm máy nữa Suốt chặng đi tiếc nhất là đến đèo cả trời vừa sập tối nên chẳng có đc bức ảnh kỉ niệm nào tại đèo cả hết thiệt là tiếc wa đi Khoảng 8h 30 tối thì ae bắt đầu đến TP NHA TRANG, trong time chờ bạn ra đón ae dừng lại chụp 1 pic trcs khi vào TP Nha Trang - Đà Lạt chuyến đi của các biker Kon Tum (phần 2) Còn tiếp... Theo gravita82h3