Nên chứ nếu bạn không còn thích xe số, tương tự như đàn ông thích biến thành đàn bà thì đi cắt c.... đi là xong.....xong rồi hối hận tại sao không giữ cả bộ lại để dùng.
Mình nói thật đấy: nếu đi xe đạp lên xe ga - sướng, xe ga lên xe số - lạ, xe số lên xe côn - lạ hơn dẫn tới ghiền. Còn nếu ngược lại bản thân thấy nó như thế nào ấy. Nói thật đang đi xe số hay xe côn mà đổi sang xe ga cứ cảm giác vừa thừa thãi vừa lề mề: lên thì chậm mà xuống thì mau, chân tay cứ như thừa vì không cần dùng chân nhiều lắm dù thỉnh thoảng phải chống chân chờ đèn đỏ.
em thì ghiền côn tay rồi. xe ga nó được cái thoải mái thôi. chứ đi đây đi đó chơi chả được. :))) e là e kết cách nói chuyện của bác rồi nghe :v :v
tại nhà mình ko ai biết đi côn tay hết,nên chuyển qua xe ga mình ở quê đường chạy thoải mái ko lo kẹt xe tắt đường :D
Theo minh thi cu giu chiec Axelo, du gia thi mua them chiec Hayate, quan diem ca nhan thoi nhe, hoho. Ly do la minh thich ca 2 em nay.
nói sao chứ,nếu đang đi xe côn hoài mà đổi sang tay ga mạnh như Hayate hay No4 hay Sh thì sẽ thấy thoải mái lắm.ko còn phiền phức việc vào côn vô số,trả số thấy phiền lắm đó.Nếu thanh niên ta thích thể hiện rằng đàn ông thì fai đi tay côn.nên bảo thủ lắm.Xin thưa xe nào cũng là phương tiện di chuyển thôi,té ngã,mưa nắng ướt giống nhau hết.