Chơi xe độ như Exciter đến một lúc nào đó sẽ làm bạn cảm giác chậm chạp khó tả. Ví dụ như Ex trái 62 chạy chừng 1 năm thì bạn sẽ thấy trái 62 cũng bình thường như cân đường hộp sữa. Hôm nay mình đang ấp ủ dự án độ Exciter trái 71. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn còn nằm trên giấy. Có chút ít gọi là phần nhỏ trong ước mơ đang ấp ủ: Mình định vô cho cục kưng cái này nè: đôn 2 li Hết hồn chưa? Chỉ đơn giản là Hàng độc cho trái 71 thui mừ. Mình không phải dạng vừa đâu... hic hic. Do nhà cũng không có điều kiện nên phải liệu cơm gắp mắm. Anh em cho mình hỏi thêm là để đi trái 71 mà bền lâu, không nằm đường thì nên đi bài xú-páp và cam cùng lò xo đầu như nào? Thanks anh em quan tâm. Nguồn Hội LC 135 Malaysia