Khoảng 2 tuần nữa là Trung Thu lại đến. Trẻ con náo nức, chờ đợi người lớn mua cho lồng đèn đi mang đi chơi khắp xóm. Thanh niên trai tráng thì ham độ xe, dọn xe cho kịp giờ chở mấy ẻm đi chơi. Có khá nhiều phong cách độ Exciter cho phù hợp với Trung thu năm nay. Khi xưa mới quen nhau cũng Trung Thu, mới năm nay đã có cháu bế bồng. Exciter độ phụ kiện bình sữa, tháo bỏ mặt nạ, lộ nguyên cây pô độ AHM. Thiệt là đẹp ghê Exciter Petronas. Chiếc này thì vợ chồng con cái đi đều hợp, tiếc là vỏ Maxxis không xứng với dáng xe Nhìn hình chiếc Exciter 2 màu phân biệt này, ta suy ra được chủ nhân chắc tính tình lúc nắng lúc mưa Có vẻ Exciter phối màu kiểu này nhức mắt quá Này là Exciter xanh trắng. Vỏ Michelin khá hấp dẫn. Hai chiếc xe đều chế mũ bít đầu đèn Nhìn là thấy giống cái lồng đèn Trung Quốc ghê Oh kia cây pô Yoshimura Tháo bỏ cạt te, bánh căm cùng cây trợ lực. Chiếc xe trở nên gọn gàng hơn. Công nhận thời gian qua nhanh thật. Mới đó mà 2-9 sắp đến rồi Tết Trung Thu ... hây da... Mong điệp khúc Trung thu là tết thiếu nhi mà sao thanh niên trai tráng lại đi chơi nhiều... chơi nhiều ... rồi lại làm liều.... làm liều rồi lại ra nhiều thiếu nhi. Nguồn Hội những người đam mê Exciter