1. Biker cấp 4

    Lozenro giành chiến thắng thứ tư, Marc Marquez lần thứ ba “đo đường”

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 15 Tháng sáu 2015.

    Bất ngờ trong ngày đua phân hạng khi bộ đôi của Suzuki xuất sắc giành được chiến thắng 1-2 đã khiến cho phần đông người hâm mộ đều tin rằng chặng 7 MotoGP 2015 diễn ra tại đường đua Circuit de Barcelona sẽ diễn ra vô cùng kịch tính.
    Lozenro gianh chien thang thu tu Marc Marquez lan thu ba do duong
    Tuy nhiên, kịch bản của chặng đua tại Tây Ban Nha này vẫn không khác mấy so với ba chặng trước đó. Đường đua đã được thay đổi nhưng tên của nhà vô địch chặng vẫn là Jorge Lorenzo của đội Movistar Yamaha.

    Xuất phát ở vị trí thứ ba trong ngày đua chính thức, nhưng với một màn xuất phát không thể ấn tượng hơn, Lorenzo đã có được vị trí đầu tiên ngay sau góc cua thứ nhất. Và kể từ thời điểm đó cho đến khi vòng đua thứ 25 kết thúc, vị trí dẫn đầu của tay đua người Tây Ban Nha là “bất khả xâm phạm”.

    Lorenzo cán đích đầu tiên với thời gian 42 phút 53 giây 208. Chiến thắng của Movistar Yamaha trở nên trọn vẹn hơn với vị trí thứ hai thuộc về Rossi với 0 giây 885 nhiều hơn. Vị trí còn lại trên bục podium tại Circuit de Barcelona thuộc về Dani Pedrosa của Repsol Honda Team với 19 giây 885 nhiều hơn.

    Lozenro gianh chien thang thu tu Marc Marquez lan thu ba do duong - 2
    Dani Pedrosa của Repsol Honda Team

    Lozenro gianh chien thang thu tu Marc Marquez lan thu ba do duong - 3

    Đây là chiến thắng thứ tư liên tiếp của Jorge Lorenzo và chiến thắng 1-2 thứ 2 trong mùa giải MotoPG 2015.

    Lozenro gianh chien thang thu tu Marc Marquez lan thu ba do duong - 4

    Lorenzo đạt tốc độ cao nhất tại chặng đua này là 337, 3 km/h. Trong khi đó góc nghiêng lớn nhất khi vào cua mà Lorenzo đạt được là 61 độ ở tốc độ 75km/h.

    Chiến thắng lần thứ 4 này phần nào đó khá dễ dàng với Lorenzo. Có chăng vào phần cuối của chặng đua tại Circuit de Barcelona, anh phải tập trung hơn khi bị Rossi theo sát.

    Qua bảng kết quả thi đấu chặng 7 MotoGP 2015, người xem có thể dễ dàng nhận ra sức mạnh khủng khiếp của bộ đôi Movistar Yamaha MotoGP. Trong khi hai tay đua đầu tiên chỉ hơn kém nhau 0,885 giây thì vị trí thứ ba của Pedrosa bị Lorenzo bỏ xa đến 19 giây 455.

    Lozenro gianh chien thang thu tu Marc Marquez lan thu ba do duong - 5

    Lozenro gianh chien thang thu tu Marc Marquez lan thu ba do duong - 6

    Lozenro gianh chien thang thu tu Marc Marquez lan thu ba do duong - 7

    Jorge Lorenzo chia sẻ sau thắng lợi của mình tại đường đua Circuit de Barcelona: “Tôi đã tự nghĩ rằng: Jorge, bạn có thể đẩy nhanh hơn được nữa. Mạo hiểm hơn và rất dễ xảy ra tai nạn. Bình thường tôi sẽ không làm như vậy, nhưng hôm nay đã khác. Valentino Rossi đang rất nỗ lực đuổi theo tôi và rất có thể anh ta sẽ làm được”.

    Trở lại ngày đua chính thức chặng 7 G.P. Monster Energy de Catalunya, mặc dù được xuất phát ở hai vị trí đầu tiên, nhưng sau tình huống xuất phát Aleix Espargaro và Maverick Vinales đã tụt xuống phần cuối của đoàn đua. Vậy là việc xuất phát đầu tiên đã không mang lại quá nhiều lợi thế cho cả hai tay đua này. Họ nhanh chóng để phần còn lại vượt lên.

    Mặc dù đã hết sức cố gắng, nhưng Maverick Vinales chỉ có được vị trí thứ 6 chung cuộc và kém vị trí đầu tiên 29 giây 559. Không may mắn như Vinales, Aleix Espargaro đã phải từ bỏ cuộc chơi ở vòng đua thứ 21. Quả là một ngày đua rất không thành công của Suzuki!

    Điểm nhấn chú ý của chặng đua này có lẽ là Marc Marquez. Tưởng chừng như sau hai lần đo đường trong mùa giải MotoGP 2015, nhà đương kim vô địch MotoGP 2014 phải rút cho mình những kinh nghiệm sâu sắc. Nhưng trong một tình huống tranh chấp vô cùng mạo hiểm với Lorenzo, lần thứ ba trong mùa giải năm nay, Marquez phải đi “tắm sớm”. Lần này, Marc Marquez đáng trách hơn đáng thương!

    Lozenro gianh chien thang thu tu Marc Marquez lan thu ba do duong - 8

    Bắt đầu chặng đua ở vị trí xuất phát thứ tư, Marc Marquez nhanh chóng vươn lên sau màn xuất phát để rồi mang về cho mình vị trí thứ hai sau Lorenzo. Marquez sau đó đã hết sức cố gắng bám đuổi Lorenzo và không để cho tay đua của Movistar Yamaha MotoGP. Thế nhưng khi mà cuộc đua chuẩn bị bước vào hồi căng thẳng, Marquez lại tự “bắn vào chân mình” sau khi thực hiện một pha tấn công vô cùng mạo hiểm. Tình huống đó đã khiến Marquez đo đường.

    Sau khi lao vào bãi sỏi ven đường, Marquez chấp nhận dừng cuộc chơi. Chẳng những không có được vị trí dẫn đầu, Marquez còn phải sớm bỏ cuộc ngay từ vòng đua thứ 3.

    Marquez cho biết: “Đây là chặng đua tôi cảm thấy tốc độ của tôi đã rất gần với Lorenzo và Rossi. Tôi bám sát Lorenzo và hai người cùng phanh khi vào cua. Tuy nhiên, độ trượt của tôi là lớn hơn khiến tôi xảy ra va chạm với Lorenzo. Tôi quyết định mở rộng góc, nhưng đã quá muộn. Tôi trượt dần ra ngoài đường đua và lao vào bãi sỏi với tốc độ quá nhanh”.

    Tận dụng hàng loạt những tên tuổi xếp trên mình như Marquez, Dovizioso…đo đường. Dani Pedrosa bình tĩnh thực hiện màn tấn công vị trí thứ ba chung cuộc. Mọi cố gắng đã được đền đáp khi Pedrosa có thể nở nụ cười trên bục trao giải.

    Ngày đua chính thức chặng 7 đã chứng kiến màn đo đường của rất nhiều tên tuổi trong làng MotoGP. Ngoài Marquez, Dovizioso, Aleix Espargaro còn có Melandri (Aprilla), Pol Espargaro (Monster), Cal Crutchlow (CWM) và Hernandez (Pramac Racing) cùng chung số phận.

    Đã 4 chặng đua liên tiếp, Jorge Lorenzo mang về cho mình chiến thắng chặng. Mọi kế hoạch tấn công Lorenzo cho đến thời điểm này đều hoàn toàn thất bại. Nếu cứ thi đấu như thế này chức vô địch MotoGP toàn mùa giải 2015 chắc chắn sẽ thuộc về Jorge Lorenzo.

    Trong khi đó, cơ hội để Marquez bảo vệ chức vô địch hiện vẫn còn trên lý thuyết. Thế nhưng, trong thực tế, nếu có thi đấu không có sự ổn định như thời điểm này, tay đua vô địch MotoGP 2015 sẽ ngoài tầm tay đua Marquez.


    Đón xem chặng 8 Motul TT Assen từ ngày 25 đến 27 tháng 6 tới đây tại đường đua Circuit Assen.
    Đức Phúc

    Tổng hợp
    Nguồn Dân Trí
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 15 Tháng sáu 2015