Y Tý là nơi đầu tiên của Tây Bắc mà tôi ghi lại bằng máy ảnh. Cái xã nhỏ bé nơi vùng biên ấy đẹp kỳ lạ và đã làm tôi mê mẩn ngay từ lần đầu tiên. Điều tuyệt vời trong lần đầu tiên là được tham dự lễ khai giải trường mầm non Y Tý, được ngắm những đôi mắt to tròn thơ ngây nơi vùng cao. Những gương mặt ngây thơ Tôi biết đến Phượt cũng khá muộn, lúc đó tôi cũng đã đi làm được vài năm rồi, nhưng từ đó tôi như được đánh thức niềm đam mê trong mình dành cho việc xê dịch và đi kèm là nhiếp ảnh. Những ánh mắt ngơ ngác Những chuyến đi đầu tiên cách đây vài năm là những chuyến đi đến với núi rừng Tây Bắc, và phong cảnh con người nơi đây đã làm tôi ngất ngây và kể từ đó tôi đã đi không biết bao nhiêu lần mà không biết chán. Cô giáo chải tóc, lau mặt mũi cho các bé trước giờ khai giảng Bỡ ngỡ khi được nhận quà Y Tý mùa nào cũng có một vẻ đẹp riêng, mùa lúa những ruộng bậc thang vàng óng trải dài ôm lấy những ngôi nhà trình tường xinh xắn. Ruộng bậc thang ở đây không cao như ở Mù Cang Chải nhưng lại có những hình thế rất quyến rũ. Những ngôi nhà trình tường trong biển lúa Tất cả tạo nên cho Y Tí một vẽ đẹp mê hồn, luôi cuốn khách du lịch đến nhiều hơn.