Bây giờ thì hình thù của những chiếc xe HyperUnderbone như Raider đã quá quen thuộc với dân tình chúng ta. Phàm thì cái gì nhìn hoài cũng nhàm, cũng chán. Hôm nay chúng ta thử xem những hình ảnh "Lạ kì những chiếc Raider có chút màu xanh mong manh" để thấy trào lưu độ xe mới của ngoại quốc về Belang, Raider hoặc Satria F nhé. Với màu xanh chủ đạo cùng việc xuống bánh căm đã làm chiếc Raider nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Lần này thì cũng xanh nhưng xanh trắng và dàn chân sơn xanh làm tôi chợt nhớ đến BMW Một khi đã độ thì phải thiệt là ngộ mới thành công, kính chắn gió xanh đọt chuối nhưng xe không củ chuối là được Xanh này thì hơi bị ảnh hưởng bởi màu xanh Kawa Phần đuôi làm ta liên tưởng Z1000 đời 2014 Cũng xanh nhưng lần này xanh mỗi đầu bò Nhìn hơi bị ức chế với mấy sợi dây lòng thòng Và đây tấm cuối... xanh hy vọng. Với tôi Tình yêu Raider và DOHC không phân biệt tuổi tác, giàu nghèo hay sức khỏe.Nguồn Hội những người yêu mến Suzuki Raider