E mới đi exiter được 3 tuần,e đang đi làm trên hà nội khi đi làm cũng như đi làm về đường khá là tắc.vì vậy mong ae tư vấn cho e 1 chút kinh nghiệm.đi mấy đoạn tắc e vẫn côn số lẫn lộn lắm :(
mình đi đường tắc cứ bóp nhả bóp nhả thôi tắc chủ yếu là mình đi số 1, ga nhẹ - nhả côn - bóp côn. hay đi tắc, âm côn nhiều nên mình chỉnh cho côn cắt hoàn toàn đỡ mòn. ghét nhất mấy ông mớm côn, tắc đường cứ kéo số 3 số 4 đàn ông con trai gì đi xe toàn số 3 -4 kéo lên mớm côn không bao giờ chịu trả số, tới lúc mòn côn hỏng thì kêu xe đểu
Đường HN thì cứ thong thả mà đi thôi nếu mới đi côn, chỉ dùng côn khi cần chuyển số hay máy có hiện tượng khực khực lúc giảm ga ( cắt côn rồi mớm ga nhả côn để lấy lại tốc độ ). Bạn nên tập thành thạo quá trình chuyển số, như khi nào thì lên số, khi nào thì về số, về số sao cho êm. Còn sử dụng sao cho tránh tình trạng chết máy hay sợ lẫn lộn thì chỉ có đi một thời gian mới quen được, lúc đấy thì sử dụng côn như một phản xạ luôn.
mình tưởng để xe khực khực là rất hại chứ nhỉ từ lúc đi xe mình đã tập để không bao giờ phải nghe tiếng này
mua xe côn không biết đi đăng hỏi nữa? chuyển xe ga cho tiện.,,tắc thi tăcd chứ og nào bảo đi số 1 nó giật gừ máy số 2 la được roi..bop nhả bóp nha vậy thôi...
đi thế nào ko biết tự lựa mà đi ak. xàml có phải đầu đất đâu ma ko biết điđicó những thằng bất cứ đường nào nó cũg chỉ đi sô 3 4 đấy bảo nó ko nge thay đổi đấy. chug quy do tính cách bài max xàm lol