Gì chứ cho em nó uống loại nhớt xịn trước chuyến đi dài là điều ko thể thiếu của mình, chăm sóc cho em winner luôn là niềm vui thích của mình! Cảm nhận sự êm ái mượt mà của bộ máy Honda được uống nhớt xịn! Oa, thật là sướng....
chắc đối với phượt thủ như vậy cũng đủ rồi bác ah, người yêu không cần có nhưng phượt mỗi tháng ít phải 1 lần - thanh niên chưa phượt lần nào cho hay :))
Đi xa ngại nhất là trời mưa gặp đường bùn lầy, mình lắp chắn bùn mà vẫn bi bắn bẩn, phải lắp miếng cao su vào thì phuộc mới không bi bắn bắn nữa!
Nó mòn miếng cao su là chính chứ lốp thì chỉ giảm tuổi thọ chút thôi, mà dùng hỏng được lốp thì còn tẹt, cũng phải hàng năm, hỏng lại thay lốp mới thôi! Vô tư đi bác!
Cuốc Tây Côn Lĩnh bất hủ nhất đời em. Tự lọ mò tìm đường đi google maps cũng bó chiếu, cả người cả xe vừa leo vừa thở :))
Cùng anh em trong Club Winner đi phượt, chia se niềm đàm mê chung, tận hường cảm giáctrên con xế yêu quí, đi qua những nơi cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ thì còn gì bằng!
Mình nhớ có lần đi phượt chọn địa điểm dừng chân ở bãi rộng rãi, nên mang diều đi thả rất là vui, nhớ lại thời trẻ trâu hồi bé!
Đi thế này thì đi làm gì hả bác, em không thể hành hạ em Winner yêu quí mà em chăm sóc từng li từng tý như thế này được! Tội nghiệp cho em xe của bác!
Kỷ niệm đẹp nhất là khi cùng vơ cả và vợ 2 ..."ở nơi ấy, tôi đã thấy, trên ngọn núi cao, chỉ có 2 người, chỉ có 2 người yêu nhau, í i ì..."
Đi đâu thì đi lốp liếc là phải căng đét các bác ạ! Bác nào đa mê tốc độ thì biết cái này quan trọng thế nào rồi...
Em thì thích nhất đi đến những nơi có cảnh đẹp và thiên nhiên trong lành! Nhớ chuyến đi Tây Nguyên đúng mùa hoa nở đẹp thôi rồi!
Tây nguyên thì mùa hoa nở đẹp khỏi nói rồi! Bác nào thích cảnh đẹp thid lên đó đúng mùa thì không phải nghĩ...