Chuyến đi của em trước tết, jo mới có dịp post lên cho mọi người đặt gạch. ^.^Chỉ còn 6 ngày nữa là têt thế mà vẫn tung tăng làm 1 chuyến từ Quảng Trị vào Đà Nẵng. Như mọi lần mình thường đi qua hầm đường bộ Hải Vân. nhưng chẳng hiểu sao lần này lại quyết định leo đèo. khi lên đèo thật bât ngờ có những cảnh đẹp như tiên. hihi. nay post lên mấy tấm hình cho anh em vui xem nhá Em ko chuẩn bị trước. chụp hình bằng đt E72 thui. nên k đc rõ cho lăm. Nhìn về phía chân trời xa xăm. Tiếng sóng biễn vỗ rì rào trong ban trưa lạnh giá. có bác nào làm 1 quả không.hê hê, mấy em ý toàn tuổi teen cả đó. Những cung đường mùa xuân, nghệ thuật là ở đây Lên tới đỉnh đèo thì không thể chụp hình đc nữa vì sương mù quá dày đặc. tiêu biểu là đây. phải đi đèn không thui là có va chạm liền.hihi Và đây là những tấm hình mình cho là đẹp nhất pót cuối cung.hị hị. Núi, mây trùng điệp Em xin hêt ạ. Đôi lời em lên đường trong cái rét và mưa gió của miền trung. Trời 10 độ và mưa phằn phằn thây ghét. may lên đèo không có mưa. nên mới chụp đc những tấm hình trên. Ai ở miền trung có dịp đi ngang đèo hải vân vào mùa đông sẽ đc chứng kiến nhá. trong hình thì vậy. nhưng ngoài thực tế sẽ sinh động và đẹp hơn nhiều. thân. Theo singo3