1. Biker cấp 4

    Khám phá các ngọn thác tại Đồng Nai

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 26 Tháng một 2015.

    Có thác tự nhiên, có thác nhân tạo, mỗi thác đều có vẻ lãng mạn riêng. Khung cảnh thần tiên của những ngọn thác khiến bạn cảm tưởng như đang sống trong một thế giới khác...cùng khám phá những ngọn thác sau đây cùng với mình nhé:

    Kham pha cac ngon thac tai Dong Nai
    Thác Trị An gắn với truyền thuyết đẹp về người phụ nữ biến thành đá vì khóc thương chồng. Du khách không những được chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn ngắm hồ Trị An thơ mộng. Bơi thuyền ra giữa hồ câu cá hay ngắm trăng là những trải nghiệm bạn nên thử khi đến đây. Đừng quên thưởng thức cá chuột tươi ngon hay cá Hoàng Đế, sản vật của hồ.

    Đường đi: từ cầu Sài Gòn, chạy theo QL 1 về hướng ngã tư Trị An, quẹo trái vào ngã tư, chạy thêm 19km là đến hồ. Thác Trị An nằm gần đó. Ảnh: vnphoto

    Kham pha cac ngon thac tai Dong Nai - 2
    Từ cầu Sài Gòn, chạy theo QL 1, qua hết Biên Hòa sẽ thấy đường vào thác Giang Điền (bên tay phải). Từ ngã rẽ này, chạy thêm 6km, bạn sẽ tới thác Giang Điền. Ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn thác, những truyền thuyết đẹp về tình yêu, lòng chung thủy, KDL Giang Điền còn hút khách ở không gian rộng, thoáng mát. Ảnh: KDL cung cấp

    Kham pha cac ngon thac tai Dong Nai - 3
    Từ KM số 20 ở QL 22, chạy vào khoảng 22km sẽ thấy thác Mai (thuộc huyện Định Quán). Thác Mai không có cái kỳ vĩ của dòng nước ào ạt tuôn chảy từ trên cao, mà giống như những ghềnh đá hợp lại mà thành. Điểm nhấn của thác chính là những mặt đá lớn bày đồ ăn cũng thú mà ngồi hay nằm đều ổn. Ảnh: sites

    Kham pha cac ngon thac tai Dong Nai - 4
    Thác Cự thác Trời thuộc huyện Tân Phú cách TP. HCM khoảng 138 km. Cả hai thác đều thuộc rừng cấm Nam Cát Tiên. Vì thế cách duy nhất để đến được thác là vào rừng, xin phép ban quản lý và nhờ họ dẫn đến thác.Thác Cự và thác Trời không có dòng chảy cuồn cuộn từ trên thả xuống. Cả thác như tấm lụa mềm, uốn lượn trên vùng đất rộng lớn.Ảnh: dulichvietnam

    Kham pha cac ngon thac tai Dong Nai - 5
    Thác Đá Hàn thuộc Trảng Bom huyện Thống Nhất, cách TP. HCM khoảng 58 km. Đường đến thác như sau: theo QL 20 Sài Gòn - Trảng Bom, khi đến cây số 52km (từ chợ Trảng Bom ) đi qua khỏi chừng 50km, quẹo trái vào đường đất đỏ chạy khoảng 6km là đến. Tuy mới được đưa vào khai thác du lịch, song ngọn thác này được dân địa phương biết đến khá lâu với vẻ đẹp thanh bình, dễ chịu của những thác nước nhỏ. Ảnh: Tamtay

    Kham pha cac ngon thac tai Dong Nai - 6
    Thác Ba Giọt thuộc xã Phú Hòa, huyện Định Quán, cách TP Hồ Chí Minh khoảng 130 km. Cách đến như sau: theo QL 20 Sài Gòn - Đà Lạt, vừa qua cầu La Ngà đến km 107, các bạn sẽ gặp một con đường bên trái. Đường này, quẹo phải, chạy thẳng (khoảng 10km) đến cuối đường là thấy thác. Thác Ba Giọt không có vẻ hùng vĩ như những ngọn thác khác mà trải đều với những dòng nước từ độ cao 5km. Đến thác, bạn có thể câu cá, dong thuyền trên hồ hay thưởng thức những món ăn đặc sản từ cá lăng do các phượt câu tại thác.

    Kham pha cac ngon thac tai Dong Nai - 7
    Thác Hòa Bình toạ lạc tại xã Sơn Phú, huyện Tân Phú, Đồng Nai, gần chùa Linh Phú. Có hai đường vào thác, một là từ khe Thanh Lương băng qua những vách đá chênh vênh tiến vào bên trong. Hướng thứ hai là con đường đá ngoằn ngoèo bên hông chùa. Phương án 2 dễ đi hơn nhưng quang cảnh không đẹp bằng, hay cảm giác phiêu lưu khi băng qua những vách đá cheo leo, bước vào những mảng tranh tối, tranh sáng không nhiều bằng hướng thứ nhất.

    Thác êm đềm, hữu tình, thơ mộng như tên gọi chứ không dữ dội, ồn ào như thường thấy.


    Nguồn: Zing.vn
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 26 Tháng một 2015